MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

QUAN NẠ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ngổ Ngáo dự khóa bồi dưỡng làm quan, chủ  Ngạnh lên lớp bảo:

            - Quan ăn thua bộ mặt, luyện quan là luyện mặt, phải tùy tình hình mà biến đổi cho thích ứng. Chủ Ngạnh tiếp:

            - Gặp bề trên cụ lớn phải có bộ mặt kính cẩn xum xoe tỏ vẻ phục tùng, trung thành tuyệt đối. Gặp cấp dưới  bộ mặt phải đanh, tỏ vẻ oai phong thịnh nộ. Tiếp dân phải mang bộ mặt hênh hếch, bắt người ta phải cầu cạnh. Gặp kẻ tặng quà phải tỏ vẻ bất cần nhưng khoan dung bảo bọc. Gặp bạn cũ thời để chỏm chăn trâu cứ tỉnh bơ phớt lờ. Đặc biệt vào mùa tranh cử thì với ai, lúc nào cũng nở nụ cười tươi, vồn vã khiêm tốn tỏ vẻ quan tâm đến mọi người…

            Ngổ Ngáo càng nghe càng rối, bực bội văng tục:

            - Mẹ kiếp, bản mặt chứ đầu phải cái máy, tùm lum tà la trăm thứ vậy mà bắt biến đổi thì biến đổi làm sao. Rắc rối thế này thì làm quan làm quỷ gì cho nhọc.

            Chủ Ngạnh cũng nổi tức văng lại:

            - Không làm quan bộ vác bộ mặt hung tàn ngang ngạnh đó đi ăn cướp hả?

            Ngổ Ngáo nóng máu:

            - Làm cướp cũng như làm quan, làm quan cũng để đi cướp, khác gì nhau đâu.

            Kẻ hô quan người nói cướp, thầy trò cãi nhau không  còn thể thống gì. Bí Bịp vội giảng hòa rồi gợi ý:

            - Tốt nhất là dùng quan nạ.

Hỏi quan nạ là gì thì bảo:

-  Là sắm sẵn một mớ mặt nạ, tùy tình thế ứng xử mà mang vào, khỏe.

Cả bọn khen là thượng kế.

 

1-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-1-21,18n
    Nguyễn Chánh TrungDạ khác nhiều ạ.
    Cướp thì có thể bị dân chặn bắt đánh đập. Người ta khinh bỉ chửi bới.
    Còn quan thì không ai rớ vào được vì luật bảo vệ quan.… Xem thêm
    Hy VoĐấy mới đúng là:Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan! Chúng nó cả! Một bên cướp lén lút, một bên cướp trắng trợn giữa ban ngày.
    Đạt VõChính xác...
    3-7-21,12L, 2cs
    Vanlong Nguyen Những cái mặt nạ này, thường dân ko có cần đeo ...

    Trả lờiXóa