MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

RUỘNG MIỆNG- ĐẤT MIỆNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Dừa Nước nói rằng  cánh nông dân mình  trước đây chỉ nghe nói đến ruộng công (công điền), ruộng tư (tư điền), ruộng làng, ruộng họ, ruộng xã (thu hoạch trên phần ruộng này  đóng vào nuôi bộ máy chính quyền xã thôn). Sau 30/4/75 ngoài ruộng hợp tác xã còn có ruộng thanh niên, ruộng phụ nữ, ruộng phụ lão, ruộng  nông hội (đóng vào làm quỹ cho các đoàn thể này), ruộng 5% (xé rào cho từng hộ sản xuất thu hoạch riêng), đặc biệt nhất là ruộng miệng.

            Kèo Nèo nghe ruộng miệng thì trố mắt:

            - Ruộng miệng là cái giống gì?

            Dừa Nước ỡm ờ:

            - Là  ruộng lấy răng cày cấy, lấy lưỡi gieo sạ, lấy môi mép bón phân xịt thuốc sâu, lấy họng gặt hái…

            Kèo Nèo vò đầu bứt trán:

            - Nói vậy có trời mà hiểu, ruộng  quái quỷ gì ghê gớm thế?

            Thấy khó cắt nghĩa, Dừa Nước nói như kể chuyện:

            - Cán bộ xã ấp lên huyện tỉnh, vừa thò mặt vào đã bị  lãnh đạo huyện tỉnh đón sẵn một câu: Nghe chúng mày nhiều ruộng lắm hả, cho tụi tao ít công coi! Cán bộ xã ấp khép nép dạ dạ, về cho dân cày cấy gieo sạ, cuối vụ gặt hái phơi phóng rồi trân trọng đưa lên làm quà.  Ruộng miệng đấy, độc đáo hết sảy chưa?

            - Hết sảy rồi!

            Dừa Nước cười khẩy:


            - Chưa đâu, ruộng miệng xưa rồi, bây giờ cỡ lãnh đạo tỉnh thành    lên trung ương, ló vào đã bị nhắc khéo: Các ông quy hoạch nhiều đất lắm, nhả bớt ít chục lô chứ  ăn làm gì cho hết. Lãnh đạo tỉnh thành  nhột nhạt đành phải vui vẻ: Dạ, chúng em đã chuẩn bị đâu đó rồi, mong bề trên  che đỡ. Chỉ còn vọt ít lời là có đất vàng, đất miệng  thế đó.

            Kèo Nèo chậc lưỡi:

            - Hóa ra là loại ruộng  đất nước bọt từ xa, nói theo kiểu ngôn ngữ thời @ là ruộng đất trực tuyến. Ngồi một chỗ lệnh tứ phương tám hướng, phóng ít lời khơi khơi  thu hoạch hàng tấn lúa dễ như bỡn, dân nghèo quằn lưng mút mùa không có nổi, phọt vài tiếng vô đất vàng đất bạc trong khi có người cả đời không kiếm nổi mảnh đất cắm dùi. Rõ cái miệng nhà quan có gang có thép kia còn ho ra bạc khạc ra tiền.

           

1-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 15-1-21,1 lượt chia sẻ
    Hy VoDân làm ruộng trở thành cây ATM, các quan tha hồ rút.
    15-3-21,12L,1 lượt chia sẻ
    Tuong VuLàm như chúng là "vong" ấy!
    Không phải!Chúng là quỷ mà...
    Chán, đã mất đất còn tốn thêm cây nhang....
    29-6-21,17L,

    Trả lờiXóa