MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

SỐNG GIẶC THAM CHẾT LÀM QUỶ HẠM

TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet
 Kết quả hình ảnh cho đất công đất ông

            Tư Đủm bảo gì cũng có  sách, tham hạm cũng phải quy trình bài bản, đủ ba giai đoạn. Rồi giải thích:
            - Đầu tiên, lúc tham chưa lộ hình, là giai đoạn xin. Xin, trăm thứ xin,  xin nhà xin đất xin vật tư xin lương thực thực phẩm, chạy chọt, tranh thủ quan hệ tìm cách thu vén thủ lợi. Ông ó xin bà diều cho, đến lượt bà diều xin thì ông ó cho, tạo ra một thứ đặc quyền đặc lợi xin cho trá hình dưới danh nghĩa chiếu cố công lao thành tích cách mạng của đồng đội đồng chí. Cứ lấy của nhà nước của nhân dân ra cho qua cho lại chứ có mất đồng xu cắc bạc nào của mình đâu. Đâu phải ăn trộm ăn cướp, xin mà!
            Thứ đến là tham lộ hình. Tráo trở lập chứng từ ma xoay con số quỹ tìm cách chôm chĩa, biển thủ công quỹ và tài sản quốc gia, ăn đút ăn lót trăm mánh.
            Ba là giai đoạn tột cùng, tham chuyển qua cướp. Xã hội đỏ cấu kết với xã hội đen, dùng quy hoạch biến tướng, kinh doanh trá hình, bồi thường xảo bịp, đội lốt công quyền tung hỏa mù chia chác tài sản quốc gia,  đưa lực lượng đi trấn áp để cướp đất, đẩy dân đen vào cảnh tan cửa nát nhà, kêu kiện hàng chục năm không thấu.
            Đó, quy trình ba giai đoạn là vậy.
            Năm Đọi nghe, chua chát:
            - Còn giai đoạn cuối cùng là giành giật chiếm hữu, tham biến thành hạm nữa mới đủ quy trình. Này nhé, cà cuống chết đít còn cay, thằng tham đến khi xuống lỗ còn giành đất choán chỗ. Người ta dù chiến đấu hi sinh tính mạng cũng chỉ trong vòng hai mét vuông đất, còn bọn giặc tham này không những giành hàng trăm mà còn choán hàng nghìn, hàng chục nghìn mét vuông đất xây lăng lập mộ. Sống tham vô độ chết hạm vô cùng.
            Tư Đủm bực dọc:
            - Sống làm giặc tham hại dân hại nước, chết hóa quỷ hạm sa địa ngục cho chết mẹ nó luôn!
           
9-2018

1 nhận xét:

  1. 7 tháng 10, 2018Facebook: 3 Shares-31Nga Lê Anh, Hiền Nguyễn and 29 others
    Tâm Chí Nguyễn Có vậy nên chúng mới ôm cái ghế cho đến chết vẫn còn mang theo, chỉ khổ cho dân nuôi báo cô cả lũ ăn hại,đái nát chẳng biết làm gì có lợi cho dân,cho nước, chỉ biết xà xẻo công quỹ trục lợi cá nhân, cướp bóc của dân không chừa thứ gì . Một lũ quỷ Satan chính hiệu!
    7 tháng 10, 2018Charles Anh Do, Nguyễn Viêt and 12 others
    Hy Vo Một qui trình rùng rợn, rất bài bản. Mà tôi nhớ chủ nghĩa Mác Lê không có qui trình này, chắc các đồng chí của ta áp dụng một cách sáng tạo, để đưa nước ta, tiến nhanh, tiến mạnh tới chủ nghĩa ăn mày
    16 tháng 3, 2019Duc Pham, Hong Donhu and 19 others3 Shares
    Long To Dien duong truong tram !
    Nguyen Lacdao Thích ! Vì ngắn ,gọn , sắc như gươm giáo !
    Hiền Nguyễn XIN-THAM-CƯỚP : lộ trình của mũ cối!
    Hong Donhu Chết, cho xuống 18 tầng địa ngục luôn, đồ tham lam.
    6-2-20 Đinh Thị Thanh Điệp, Thanh Sơn Nguyen and 35 others5 Shares
    Khánh Toàn Sống làm việc và chết theo gương...
    Dinh Doan Ta Có gan thì nói thẳng ra đi.nói lòng vòng chi cho mệt...
    Đinh Thị Thanh Điệp Sống đã vơ vét , ăn ko từ thứ gì , chết cũng vẫn còn đặc quyền đặc lợi ăn đất tiếp ! Kinh sợ !
    Trần Cường Chết còn tham. Mà có được hưởng đâu. Chỉ tổ bị người đời phỉ nhổ. Chết đếch yên. Dù lúc sống có thể không được phép lộ. Nhưng chết rồi mà bị phỉ nhổ thì phải gọi là chết nhục...
    Bùi Công Trường Học tập theo gương ai? Cần kiệm liêm chính chí công vô tư của tư bản đỏ!

    Trả lờiXóa