TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bọn
đệ tử rước thầy là Quỷ Cốc Tử xin lời
giáo huấn để nắm vững tình hình, củng cố lòng tin trước khi hạ sơn hành đạo. Hỏi:
- Tổ chức có đáng tin cậy không?
- Lắm tổ chức bị chi phối
bởi cá nhân, bị lợi dung, thao túng, lắm
kẻ qua mặt, lợi dụng tổ chức làm bung xung để tùy tiện tác oai tác quái, mới có
chuyện nhiều tổ chức bị kỉ luật tập thể đó. Tin thì tin nhưng cũng khó.
- Thế ông quan ông sếp có đáng tin không?
- Nhiều ông dính dấp quá, biết tin làm sao.
Bọn đệ tử bàn bạc một hồi có kẻ lên tiếng:
- Theo con, vẫn có chỗ dựa dẫm gửi gắm lòng tin yêu được?
Quỷ Cốc vặn lại:
- Chỗ nào?
- Chỗ bà con anh em dòng họ.
- Muốn dựa phải làm sao?
- Phải tìm cách kéo anh em bà con dòng tộc vào nắm hết chức vụ
này đến chức vụ khác, tạo dây mơ rễ má, kết bè kết cánh có phúc cùng hưởng gặp
họa cùng chia để thông đồng bảo vệ nhau. Dùng họ tộc chuyên chính, đưa người
bên nội bên ngoại bên vợ vào, động đâu cũng có thực lực, tai mắt của người nhà
thân tín, nhất hô bá ứng, mình là sếp đồng
thời kiêm trưởng họ luôn là có lí. Họ tộc là đáng tin cậy nhất.
Quỷ Cốc Tử nghe, giật mình, không ngờ
bọn đệ tử chưa làm quan mà đã hóa quái hóa quỷ hết rồi. Thế này thì nguy!
10-2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét