MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

VỐN "PHÍ" NHẤT


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho ngồi chơi xơi nước
          Ra vẻ thông suốt chủ trương đường lối, Ba Khều cất giọng lên lớp:
            - Phải coi trọng nhân tố con người, nhất là những người có trình độ. Con người là nguồn lực chính cần cho đất nước phát triển, tiến lên văn minh hiện đại do vậy phải hết sức bồi dưỡng, sử dụng, phát huy tài năng. Hãy đầu tư vào con người, con người là vốn quí nhất!
Hai Móc bẻ lại:
            - E hèm, nói nghe đã lỗ nhĩ nhưng mà nè… Con người là vốn quí nhất thế sao lắm người tốt nghiệp đại học này đại học nọ, nào cử nhân nào thạc sĩ vẫn sắp hàng ngáp gió dài dài, mỏi mòn  tìm việc, thoát không nổi cảnh thất nghiệp. Lắm vị  bằng cấp đầy mình, tiềm lực ăm ắp vẫn chỉ để làm kiểng, ngày ngày ngồi chơi xơi nước ở các cục vụ viện, rảnh chuyện nên chuyên luyện ngón đô mi nô, bài tiến lên để giết thì giờ chờ hết buổi hoặc lao vào thế giới tử vi đẩu số, tử vi áo bí biện chứng học để chấm lá số, dò tìm cơ hội hanh thông. Thạc sĩ pha trà, tiến sĩ la cà, giáo sư ăn rồi tán dóc… Vốn quí mà thế à?
            Ba khều giật mình:
            - Cha chả, gay go! Xài người kiểu này thì vốn quí cũng thành vốn phí, con người vẫn là vốn “phí” nhất!

1 nhận xét:

  1. Facebook- Van Long Hung, Thuy Phuong Tang and 4 others
    Quoc To Cong -Bài này là vốn "kém" nhất.
    Lê Hương Phụng- A, em mớj nghe có ông nội xàm xí nào trên "Cục phân xuống" đó, ổng nói kỹ sư, cử nhân mà về quê làm ruộng là may mắn đó, có phí vốn đâu Thầy? Chỉ là bỏ vốn không đúng lỗ, à sai... không đúng chỗ chứ!
    Hong Donhu -Để làm kiểng, đâu có phí !
    Quoc To Cong- Thạc sĩ pha trà, tiến sĩ la cà, giáo sư ăn rồi tán dóc… cho nên nước mình còn nghèo.
    Thạc sĩ nghiên cứu, tiến sĩ phát minh, giáo sư thuyết trình… thì dân mình đi ăn mày hết, ông Tiểu Hùng Tinh ạ.
    10-6-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa