MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

XỊN và DỎM

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
Ba Tam Giác luận rằng xe xịn là xe tốt, chất lượng cao còn xe dỏm là xe chất lượng tồi. Sáu Lục Lăng hỏi thế sao ông không xài xe xịn mà xài xe dỏm.
Tam Giác giải thích:
- Vì xe xịn tốt nhưng đắt tiền. Liệu cơm gắp mắm, tớ không tiền tậu xe xịn  thì phải mua xe dỏm. Biết rằng xe dỏm mau hư, hay dở chứng xộc xệch, hỏng hóc làm mình làm mẩy nhưng mà mình dùng đỡ, chạy trong vòng chục cây trở lại thôi cũng được. Còn muốn chạy hàng trăm hàng nghìn cây số đường trường thì phải chơi xe xịn, chơi xe dỏm nằm vạ dở chừng khéo mà rước nợ.
Lục Lăng vặn tiếp:
- Xe xịn tốt đã đành nhưng như ông nói, xe dỏm cũng có chỗ dùng. Bằng xịn thì khỏi nói , thế theo ông bằng dỏm có chỗ đắc dụng không?
Ba Tam Giác vểu môi:
- Có, có chứ! Trong cái ao nhà mẹ hát con khen hay, bằng dỏm vẫn ngon lành dùng để hợp thức hóa, chuẩn hóa giữ chức giữ ghế, khoe đời. Chứ nói thật, giờ bơi ra bể lớn, chạy hàng vạn dặm đường qua năm châu bốn bể thì cái xe dỏm kia làm sao chạy? Cái bằng dỏm kia có hơn chi tờ giấy lộn!

8/08

1 nhận xét:

  1. 1 tháng 1, 2017Facebook- Nguyen Thi Thuy Phuong, Yến Thọ and 5 others
    Lê Thành Nội -Nếu hắn có "phép thuật" thì sao?
    Hong Donhu- Chỉ làm dáng giữ ghế trong nhà mà thôi, ra đường là lộ cái giả cái dốt ra liền!
    19 tháng 10, 2017 Ba Hoa, Yen Kim Ho and 17 others like

    Trả lờiXóa