MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

TÌM NGƯỜI TỐT BỤNG









          - Đi là đi ăn mày đấy chứ!  Nghe đâu ở đó người ta hào phóng lắm, đến như ông Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm, hàm thứ trưởng, quyền thế giàu sang là vậy mà ghé qua họ cũng cho vài triệu huống chi bọn ăn mày chúng mình. Cứ ghé ngay Ủy ban nhân dân tỉnh, họ tình thương mến thương cho chí ít cũng dăm bảy triệu.
          Người kia hê lên:
          - Khỏi đi Bình Định Phú Yên gì mất công, bọn mình cứ tới gặp ông Lâm, nghe đâu ổng từng hào phóng cho đồng bào nghèo hoạn nạn cả hàng trăm triệu. Thực cao cả! Thực cảm động! Bọn ăn mày mình tới gì ổng cũng cho vài chục triệu là đổi kiếp, hết ăn mày luôn! Ơn phước, người đâu mà tốt bụng lắm vậy! Ổng này mà còn là bọn mình còn, đừng lo!
          Và rồi họ bị gậy kéo tới nhà ông Nguyễn Văn Lâm thật.

                                                                   (Báo LC- số 32- 15/8/2006)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét