MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

LÝ và CHÂN LÝ


TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com

Ảnh internet

          Vua Tề hỏi họa sĩ:
          - Vẽ chó ngựa khó hay dễ?
          Họa sĩ không chút suy nghĩ:
        - Chó ngựa ràng ràng trước con mắt, đến đứa trẻ con còn vẽ được, khó gì!
          - Thế vẽ ma quỷ khó hay dễ?
       - Dễ ợt, ma quỷ chẳng ai thấy, vẽ thế nào mà chẳng được.
          Vua Tề khen:
          - Có lý!
          Thời gian sau, vua Tề lại hỏi, họa sĩ đáp:
          - Vẽ chó ngựa hay ma quỷ gì cũng đều khó cả.
          - Sao vậy?
        - Vẽ chó ngựa khó vì nó ràng ràng trước con mắt ai cũng thấy, vẽ không giống người ta cười cho. Có thấy mới vẽ được mà ma quỷ mình không thấy không biết, phải nói là vẽ không được, nói vẽ dễ tức là hồ đồ.
          Vua Tề lại khen:
          - Có lý!
         Có người hỏi nhỏ họa sĩ rằng sao nói ngược nói xuôi khi dễ khi khó mà đều được vua khen cả vậy?
          Họa sĩ cười:
          - Lý thì có thiên lý vạn lý, ông ta chỉ khoái nghe cái có lý, không cần tìm chân lý nên ta nói sao cũng được cả.

1 nhận xét:

  1. Facebook: Tai Nguyên, Hy Vo and 5 others-1 Share

    Hy Vo Thật đúng là lý có chân! Vì có chân nên lý chạy qua, chạy lại nên lúc nào cũng có lý.

    Trả lờiXóa