MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

BỊ SƯỚNG NÓ HÀNH

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 

          Tuyên Vương tọa xa cá mập bóng lưỡng lượn xuống xã chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, thấy Nhan Súc lui cui dưới ruộng, Vương  bảo tài xế ngừng, lệnh  cho tên lính hầu:
          - Gọi Nhan Súc lên đây báo cáo tình hình cái coi!
          Lính truyền lệnh, Súc nghe xong, nói lại:
          - Bảo ổng chịu khó lội xuống đây mà nắm cho sát tình hình.
          Tuyên Vương bực bội sai tên trợ lí ở lại hạch hỏi rồi hô tài tới luôn.
Tên trợ lí hăm he:
          - Vương là bậc trên trốc cho gọi mà Súc không chịu lên bờ, Súc là dân giả thấp bé mà dám gọi Vương xuống ruộng, ngược ngạo vậy mà nghe được sao?
          Súc bảo:
          - Vương cho gọi mà Súc không lên  tức là Súc không hâm mộ thần thế. Súc gọi mà Vương xuống tức Vương sâu sát tình hình, gần gũi người dân. Hơn nữa, càng lên chức sắc càng làm đầy tớ, còn dân là chủ, dân gọi thì đầy tớ phải lại chứ. Chỉ đạo muốn sâu muốn hợp thì phải đi sát tìm hiểu cặn kẽ công ăn chuyện làm. Chỉ đạo sản xuất trên đồng ruộng mà chỉ khoái ngồi bàn giấy, ngửa người trên sa-lon nệm mút nghe báo cáo, lượn xe con đời mới máy lạnh, xuống đất còn  sợ bẩn giày thì nói chi đến chuyện vén quần lội bùn, tay không dám sờ cục đất sợ dính bẩn thì họa chăng chỉ phán biểu chung chung ba cái chủ trương muôn thuở rồi chỉ chụp chụp chỉ lung tung, sao cho  có biện pháp sát hợp với tình hình.
          Trợ lí về báo lại, Tuyên Vương hơi giật mình:
          - Bậy thiệt, vậy mà lâu nay ta bị sướng nó hành nên quên béng. Bây giờ nên sửa thế nào?
          Tay trợ lí kín đáo:
          - Sửa bằng cách khỏi xuống xã ấp, xuống lại gặp mấy thằng như thằng Súc cản mũi kì đà thêm rầy rà rắc rối, có gì cứ gọi ba đứa bí thơ chủ tịch lên dâng nộp báo cáo là khỏe.

1 nhận xét:

  1. 10 tháng 11, 2017Trùm Nhiều Chuyện, Phuc Tran and 17 others
    Việt Hoàng Vẽ đường cho quan ha
    Hồ Hạnh Ăn trên ngồi chốc vơ vét hết của công khiến ng dân phải trả
    19 tháng 7, 2019Khac Thao Huynh, Sera Que Sera and 9 others-1 Share
    Lua Hai Ở xứ lừa ,nếu đi đường gặp kẻ nào tướng mạo oai phong ,bóng mượt và sang trọng .... Ấy đích thị là ...Đày tớ hạng bét đấy ạ !
    5-12-20,1 lượt chia sẻ
    Hy VoĐã bị sướng nó hành, sao dại thế lại xuống cơ sở làm gì cho nó chửi. Gọi điện báo trước cho quan sở tại, đón dọc đường rồi tấp vào chỗ nào kín đáo, mờ mờ đèn xanh đỏ tha hồ kiểm tra,mảnh ruộng nào nhiều cỏ, mảnh ruộng nào hạn hán bỏ hoang. Thật đúng là...bị mắc cái bệnh sướng.

    Trả lờiXóa