MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

NẾT KHÔNG CHỪA

Ảnh internet
   Tay nọ người nước Tề chuyên nghề dán quảng cáo trị yếu sinh lí kiêm trĩ nội. Chỉ cần y tung chiêu là trong một đêm thì bao nhiêu tường vách, ngõ ngách, trụ điện, nơi công cộng thậm chí cả cổng trường mẫu giáo nhà trẻ đều tua tủa quảng cáo.

          Ngày nọ, đang bành trướng nghề sang Lỗ thì bị vua Lỗ bắt được, sai đem xử tội chém. Trước khi thọ hình, nhà vua cho y nói lên nguyện vọng cuối cùng. Y thú nhận là xưa nay chuyên làm việc láo khoét dán bậy dán bạ đánh lừa thiên hạ, nay chết cũng đáng, chỉ xin nhà vua một điều.
          - Điều gì? Cứ nói! Vua ra lệnh
          Y  cầm tờ quảng cáo gượng người huơ chồm lên:
          - Xin được dán tấm quảng cáo này lên hoàng bào của nhà vua một phát rồi chết cũng cam!




1 nhận xét:

  1. 23 tháng 2, 2017
    Tui phân vân, hoặc mở tiệm bán muối, hoặc làm nghề thọc nách.
    Ai chê chuyện nhạt như nước ốc, tui bán muối.
    Ai đọc chuyện không cười, tui cù léc cho cười.
    fACEBOOK,25 tháng 2, 2017Quoc Viet Phan, Hong Donhu and 6 others

    Trả lờiXóa