Thầy đồ Nghệ xa nhà, trú tạm trong căn
phòng tuềnh toàng để đi dạy học. Đêm khuya, nghe tiếng rục rịch, thầy thức
giấc, định thần nhì kĩ té ra có tên trộm
đạo đang hành sự. Thấy nó xáo tìm chỗ kệ sách, thầy bảo:
- Đông tây kim cổ, sáng tác khảo cứu,
tự nhiên xã hội gì cũng có, muốn thì lấy vài cuốn theo mà đọc chứ không có tiền
bạc gì đâu.
Thấy tên trộm vẫn không ngưng lục tìm,
thầy gợi ý tiếp:
- Không lấy sách thì lấy một mớ bằng
khen giấy khen, thi đua tiên tiến xuất sắc cấp địa phương cấp trung ương đều
cũng sẵn cả đấy, rước hết ba cái của nợ ấy luôn đi cũng được, đây xin cám ơn.
Tên trộm lắc đầu rồi tiến lại phía
thầy lễ độ thưa:
- Thầy để con cá gỗ chỗ nào, nếu được
thì cho em xin.
Thầy ngạc nhiên:
- Ngươi cần con cá gỗ làm gì?
Tên trộm xun xoe:
- Dạ, con cá gỗ đó bây giờ là cá cổ, đồ cổ có giá
lắm ạ!
16 tháng 2, 2017fACEBOOK- 10 Quoc Viet Phan, Hong Donhu and 8 others
Trả lờiXóaTrieu Hoang Tại hạ chưa hiểu hết,mong có lời chỉ giáo !
Lua Hai THeo ngu ý của Hai Lúa thì tên trộm này thuộc nhóm thực dụng ,chứ không phải Vận Dụng.Trộm ta không cần đông tây kim cổ ,cũng chẵng cần bằng khen ,vì những thứ đó mang về phải Vận Dụng ....Tốn rất nhiều công sức mà chẵng ngon lành gì ...Muồn ngon ,muồn ngọt thì phải Thực Dụng ,con cá gổ đã truyền qua bao nhiêu đời ,không phải linh vật thì cũng là đồ quý hiếm,cứ mang ra chợ trời là ăn chắt ,ăn đứt cái bọn điên khùng Vận Dụng ....Đã mấy chục năm rồi chẵng ngon ngọt gì ráo ! thiệt là quá tệ !!!!
30 tháng 11, 2017lê Phước Hiểu, Nguyễn Trí and 17 others- 1 Share
Thuy Nguyenba Lấy về nhìn ăn cơm đở tốn tiền mua cá mà ăn hoài ko bao giờ hết.!?
Hồ Hạnh Dạ thưa thầy đồ con kiếm con cá cổ ấy để chấm mút ạ