BÚT NGUYÊN TỬ
93
Bọn tham nhũng tụ nhau ăn nhậu ở nhà hàng, tinh chúa
và bọn yêu tinh con cũng hóa hình thoa môi dồi má sơn móng vẽ mày thành các “ẻm
yêu” phục vụ.
Đi vài vòng “chăm phần chăm”, một tên ra vấn đề yêu
cầu cả bọn bàn cho có lí, ai nói không có lí thì bị phạt thanh toán. Riêng các
“ẻm yêu” nếu nói không có lí cũng bị
phạt phục vụ khâu Z miễn phí. Tất cả
nhất trí.
Đề ra cực kì hóc búa: Ai thích và sợ bọn tham nhũng
nhất?
Cả bọn ngắc ngứ bí rị. Đến phiên mình, tinh chúa
ỏn ẻn:
- Đó là các “ẻm yêu”.
Cả bọn ngạc nhiên hỏi sao, tinh chúa
giải thích:
- Của trời, hợp thức thanh toán cái
rẹt nên các “ảnh yêu” xả láng bất kể trong nhà hàng khách sạn nhờ vậy các “ẻm
yêu” có công ăn việc làm, được ăn được uống được boa được… sướng. Đã thế không
thích sao được. Còn sợ nhất là vì lũ quỷ
sứ đó nhiều “vợ” lắm, không đếm xuể, mình chài vô, bắt trúng không khéo nó cắm
luôn cho con híp (HIV) con ếch (AIDS) gì gì đó thì khốn đời, “ẻm yêu” dẫu là
“tinh” cũng phải “tử”. Ớn ghê lắm!
Cả bọn vỗ tay chịu rằng có lí. Tất cả
đều vô “chăm phần chăm”, tên nào cũng bị phạt thanh toán một chầu từ A đến Z.
13 tháng 11, 2016Facebook- Like:9 Van Long Hung, Kim Tran and 7 others
Trả lờiXóaVệ Quách Đào- Mình cũng tham gia dzô chăm phần chăm!
Một lũ khốn!
13 tháng 11, 2016 Yamakuto Choitechim Bỏ mịe !!
Bởi thế chúng ló vô tư bắt chúng iẻm đi (tiếp) khách cho dù nghề nghiệp chúng iẻm là gõ đầu trẻ.
1 8 tháng 3, 2018Hong Donhu, Nhat Phan and 10 others-2 Shares