BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Nghe
tin trường Rờ được đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng, các trường Cờ Lờ Mờ Vờ sắm lễ vật lên xin bộ Giáo Giặc cấp cho một số
mã ngành đào tạo để kiếm bạc.
Thu lễ xong, bộ Giặc thông báo rằng
đã chuẩn bị sẵn tám mã ngành thuộc loại chống, các trường phải bốc thăm để tránh đụng hàng đào tạo.
Trường Cờ bốc được hai thăm đào tạo
thạc sĩ chống buôn lậu và chống xì ke ma túy. Trường Lờ bốc được hai thăm chống lâm tặc và chống mại dâm. Trường Mờ bốc được hai thăm chống
đua xe và chống cho vay nặng lãi. Còn lại hai thăm cuối cùng trường Vờ phải ôm
về đào tạo thạc sĩ là chống xả rác và chống ỉa bậy.
Các trường Cờ Lờ Mờ phấn khởi
lắm riêng trường Vờ buồn thiu, Sư Beo liền kêu
với bộ Giặc:
- Mã ngành ngon ăn các trường
khác chọn hết chỉ còn lại hai thứ khó xực này trường con phải rước, nghe đủ tởm thì hỏi ai chịu học. Xin bộ cứu xét!
Bộ Giặc ngẫm nghĩ một chặp rồi bảo:
- Kể ra cũng thiệt thòi cho trường ngươi.
Thôi thế này, các trường khác chỉ đào tạo thạc sĩ còn trường ngươi được phép đào tạo luôn tiến
sĩ.
Trường Vờ nhất trí tuân chỉ. Tiến sĩ
chống xả rác và tiến sĩ chống ỉa bậy ra đời từ đó.
***
Lại
nói, trường Vờ ôm mã ngành về, có kẻ băn khoăn:
-
Mình đào tạo chống ỉa bậy nhưng chúng cứ ỉa bậy thì sao? Coi chừng bị chê kém
chất lượng đấy!
Sư
Beo nhát gừng:
-
Thì khóa đầu ra, may đít chúng nó lại.
-
Nhưng như vậy là trái tự nhiên, xúc phạm nhân thân.
-
Không may đít thì bỏ đói cũng nhện giăng
lỗ đít thôi, học ra thất nghiệp đói treo mỏ, không ăn thì lấy cứt đâu ỉa. Không
phải dỏm giả đâu mà tiến sĩ chống ỉa bậy thứ thiệt đấy nhé!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét