MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

CHÓ CHỈ BIẾT SỢ CHỦ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Lo xóa đói giảm nghèo chưa xong còn đèo bòng ba chuyện “chánh chị chánh em”, Mướp Đắng bảo:
            - Vì sao quan chức triều đình trình độ cao, cỡ tiến sĩ cả mà nói năng chủ trương xằng quấy, sai rành rành người ta chỉ ra cho vẫn không chịu nghe. Các giả ăn gì mà bướng bỉnh dữ vậy?
            Ớt Hiểm cười khẩy:
            - Ăn gì không biết, chỉ biết tụi nó chỉ nghe khi sợ, không sợ không nghe.
            - Là sao?
            - Như bầy chó vậy, thấy người ta thì nhầu ra sủa cắn bất kể, quát dọa lại càng cắn sủa dữ hơn. Chỉ khi chủ nó xuất hiện, quát một tiếng là thét rét im re. Vì sao? Vì không phải chủ thì không sợ,  chó chỉ sợ chỉ nghe một mình chủ nó.
            Thấy Mướp Đắng vẫn ngù ngờ chưa hiểu, Ớt Hiểm thêm:
            - Không thấy tay tiến sĩ bộ trưởng bộ Giao cho đổi phí thành giá, thu phí thành thu giá, bảo rằng  cũng là thứ một thôi có điều đổi cho tiện. Chuyện hỏa mù nhập nhằng làm dư luận phẫn nộ bảo rằng phí là phí, giá là giá, có người còn bảo kiểu đó là vừa dốt vừa gian nhưng y bất chấp.
Đã thế, một tay tiến sĩ phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế nhân danh nhà  làm luật nhảy vào cuộc răn dạy rằng dân phải tuân thủ luật pháp, luật quy định là giá thì gọi là giá, không được gọi là phí. Chưa hết, tay tiến sĩ bộ Dục còn đề nghị đổi học phí thành giá dịch vụ giáo dục. Các giả hô ứng với nhau rùm beng bất chấp mọi sự phản đối.
            Chỉ khi mụ chủ tịch lên tiếng rằng thu phí thì gọi thu phí cho rồi, gọi thu giá làm gì cho thêm phiền phức. Thế là cha con rúc mặt quẹp mõm im re, dũng khí hùng hồn biện luận chui đâu chẳng thấy, trí tuệ khoa học lủi đâu không hay, tinh thần luật học thút mất tăm dạng.
            Đấy, coi  pha hết cả, chỉ sợ chủ, chủ quát chúng mới chịu nghe là vậy!

8-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét