TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vị
vương hỏi về phát triển bền vững. Quần thần chín người mười ý, người cho rằng
cái chính là ăn, phải tập trung phát triển nông nghiệp sản xuất lương thực thực
phẩm. Người cho rằng tiêu dùng là chính,
phát triển công nghiệp là chủ đạo. Người cho du lịch là chính vì đó là công nghiệp không khói… Riêng Thức
Giả cho rằng quan trọng nhất là phát triển tri thức. Hỏi lí làm sao thì bảo:
- Nông nghiệp có khi mất mùa, có khi
được mùa mất giá, công nghiệp có khi ế ẩm, tùy thuộc nóng lạnh của thị trường.
Chỉ có tri thức là bền vững, mất gì chứ tri thức không mất, có thua lỗ sạt nghiệp
cũng có thể đứng lên vững vàng làm lại
cuộc đời nếu có tri thức.
- Muốn có tri thức phải làm gì?
- Phải đầu tư vào giáo dục, chăm lo
sự nghiệp trồng người.
Vị vương nghe giáo dục, dị ứng phịt một
cái:
- Mấy chục năm nay đã đầu tư hơn hai
chục phần trăm ngân sách cho giáo dục để cải cách đi cải cách lại, nào thay
sách, nào bồi dưỡng đào tạo giáo viên từ gần từ xa tại chức tại chơi đủ thứ chuyên
tu cao tu cấp tốc, nào sáng kiến kinh nghiệm, nào thi đua dạy tốt học tốt, nói
không nói có, hai chung ba chung, học phí học phạm học giá đủ trò để cuối cùng giáo dục te tua toẹt toạc như
cái mền rách, xọc xạch như chiếc dame nghĩa địa chở nước đá cây, được gì!
Bạo Xa được dịp đề xuất:
- Chuyện trăm năm trồng người nghe
mơ hồ lắm, phát triển phải thiết thực chứ! Theo ngu ý nên dựng bia đá, xây tượng
đài lập miếu mạo, càng khó khăn càng phải thắt lưng buộc bụng để đầu tư, làm
cho thật hoành tráng vì đó là những công trình thiên thu bền vững ngon lành nhất.
Vị vương còn hồ nghi, thấy Tới Số
nãy giờ ngồi im liền hỏi, y thưa ý mình có khác. Vị vương giục:
- Khác thế nào
cứ nói!
- Người xưa quan niệm sinh kí tử quy (sống gửi thác về),
thế giới bên kia mới là nơi vĩnh hằng nên chi phải gấp rút xây dựng nghĩa trang
nhất là nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp, vào đó sẽ hết quậy, các ngài mới chịu lo quốc kế dân sinh. Đồng chí chủ tịch
Vĩnh Phúc từng phát biểu “xây dựng công viên nghĩa trang giúp tỉnh phát triển bền vững”,
đây là điều mà các nơi cần lưu tâm học tập.
Theo gương đó, Hà Nội đã dành 120 ha ở Yên Trung để xây dựng nghĩa trang dành
cho cán bộ cấp cao. Tất cả cũng để phát triển bền vững, vì hạnh phúc dân tộc,
vì cơm no áo ấm của nhân dân.
Vị vương chậc lưỡi chép miệng nuốt nước bọt:
- Nghĩa trang ư, món này nghe ngon, có lí!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét