TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xạo
Chúa, Thủ Lừa và Trùm Gạt tranh nhau ngôi vương, cuối cùng Trùm Gạt thắng thế
và lên ngôi Vua Láo. Ngồi trên đỉnh quyền lực nhưng sợ thần dân bất phục, sợ các thế lực khác thanh
toán, Vua Láo phấp phỏng đêm
ngày liền gọi Bìm Bịp quân sư vào tham vấn.
Bịp khuyên nên nặn thêm Thần
Láo, thờ phụng để trợ uy, giúp củng cố vương nghiệp. Vua Láo băn khoăn:
- Xưa nay có lệ vua phong thần, vua
cao hơn thần, nay lập thần cao hơn vua làm ảnh hưởng uy tín, khó danh chính
ngôn thuận.
- Thời thế đổi thay thì tư duy cũng
phải linh hoạt, hơn nữa nói dzậy mà không phải dzậy, Thần Láo chỉ là danh ảo, một
loại tín ngưỡng tâm linh, loại phương tiện tinh thần, mượn danh phục vụ thực ra là nhằm
bảo vệ vương nghiệp, không làm mất uy mà làm tăng thế lực để phục vụ nhà vua mà
thôi. Dựa vào Thần Láo để củng cố vương vị, hiệu triệu ba quân thiên hạ, hỏi ai
dám không phục tùng.
Vua Láo nghe theo rồi hỏi dựng Thần Láo
lên thì phải chuẩn bị những gì. Bịp thưa:
- Đã là thần tức là một loại tôn
giáo, tín ngưỡng. Có Thần Láo thì phải có kinh sách láo, đình miếu láo, tu sĩ
láo, giáo phái láo, lễ hội láo, tín đồ láo làm chỗ dựa, cứ thế mà truyền láo ra khắp
mọi nơi cho bá quan tuân phục, ba quân nể sợ, cho
thiên hạ tin sái cổ.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét