MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

HỌC LÀM CÁN BỘ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Tư Cạp  dự lớp bồi dưỡng cán bộ, sếp Bặp lên lớp:
            - Làm cán bộ cũng như làm xiếc, hay ở chỗ vừa đội một người vừa ngồi trên đầu trên cổ người đó.
            Cạp không hiểu. Bặp giảng:
            - Cán bộ là người lãnh đạo đồng thời là đầy tớ trung thành của dân tức là vừa đội dân lên đầu vừa ngồi lên đầu dân, hiểu không?
            - Tức là lúc cỡi đầu lúc đội đít hoặc đội đít người này cỡi đầu người khác tùy lúc?
            - Không phải lúc này lúc khác mà cùng một lúc vừa đội đít vừa đè đầu.
            Cạp hình dung không ra, tưởng tượng không nổi, tập hoài không được, cho rằng lí thuyết sai, định cãi. Đề Lủm biết ý vội kéo riêng ra bảo nhỏ:
            - Thì cứ nhảy  ngồi lên đầu thậm chí đè đầu đạp cổ ông dân ông chủ nhưng cái miệng vẫn luôn hô thật to rằng tôi là đầy tớ, xin đội ông chủ lên đầu, xin nguyện trung thành, xin toàn tâm toàn ý phục vụ. Sách lược xưa nay là nói đường làm nẻo, cãi coi chừng bị quy xét lại, bị đánh giá thiếu lòng tin, mất lập trường quan điểm thì không những mất chức mà còn bị quy thành phần rắc rối lắm đấy!
            Cạp giật mình rồi nhất  trí tán đồng, xin được học tập theo, kết quả được đánh giá xuất sắc.

7-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét