TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Một
tay bán hàng rong luôn miệng quảng cáo hàng tốt hàng xịn chất lượng uy tín giá
rẻ… Nhiều người không quan tâm, vài ba người dừng lại xem rồi bỏ đi. Cả buổi ế ẩm, thấy
Hai Lúa đi ngang qua, y liền níu lại mời mọc nhưng bị gạt:
- Thôi, đừng giở cái trò dối gạt
thiên hạ nữa!
- Tôi dối gạt gì ai hồi nào?
- Thì hàng xấu hô thành tốt, đồ mau
hư thành hàng bền chắc chất lượng uy
tín, cứ mà nghe cái miệng quảng cáo là biết dóc, đừng hòng lừa nổi tớ!
Tay quảng cáo cự nự:
- Đúng là tôi có quảng cáo phóng đại
về chất lượng, hàng thường bảo hàng xịn, giá cả phải chăng nhưng luôn miệng hô
rẻ, có điều dù quảng cáo quá lố nhưng muốn
cứ trả giá, thích thì mua, không bắt ép ai. Còn hơn lắm thứ người ta nói năng
trái khoáy trật chìa, nay nói xuôi mai bảo ngược, nay khen tốt mai chê xấu, nay
thế này mai thế nọ xoay đảo như con vụ, không ưa thì bảo cục vàng là cục phân,
ưa thì cho cục phân là cục vàng, nói đằng làm nẻo điên đảo thế mà bắt nghe phải
nghe, bắt tin phải tin, bắt tán tụng phải tán tụng, ho he hó hé là chết.
Ông mạnh miệng mắng thằng quảng cáo
này, giỏi sao không mắng những thằng cầy
cáo chuyên ăn ngang nói ngược, làm bậy nói xằng đang chễm chệ trên đầu trên cổ
ông đi!
Hai Lúa giật mình ngẫm nghĩ: Mẹ kiếp,
thằng cha quảng cáo hàng rong sao mà nói năng có lí, chính trị gia Hai Lúa này vái mày luôn! Thua!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét