TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Rau
Muống đưa tin:
- Lạc quan đi, giới trí thức trẻ nước
ngoài vừa dự hội nghị hứa trao truyền tri thức, đưa khoa học công nghệ vào phục
vụ cách mạng 4.0 làm cho dân giàu nước mạnh.
Ngò Om xùy một cái:
- Xưa rồi Diễm, diễn hoài nghe mệt
quá, mạt cưa thì gặp mướp đắng thôi!
- Thiệt chứ diễn gì, điện tử kiến tạo
gặp khoa học công nghệ sao gọi là mạt
cưa gặp mướp đắng?
- Thực như hư, kiểu diễn tuồng rồi xếp
xó. Không thấy tỉnh nọ lập cả Trung tâm
quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICSI), rước ngay các nhà khoa học đoạt
giải Nobel tới gieo mầm khoa học sao. Gieo bao nhiêu lần nhưng mầm từ thui đến chột vì người ta nói mình
không hiểu, có hiểu cũng không làm được, có làm thì ai cho mà làm. Thế nên đá bổng
đá bỏ nghe chơi thôi.
Có vị giáo sư tiến sĩ Việt kiều nổi
danh, chuyên phá cách, có biệt danh “giáo sư quần đùi” về làm phó hiệu một trường
đại học. Sau đó hội đồng quản trị bỏ phiếu
đề nghị làm hiệu trưởng nhưng bị trên bác vì chưa đủ 5 năm quản lí khoa phòng.
Giáo sư nọ vốn bản lĩnh và thường dạy cho sinh viên bản lĩnh sống mà bất ngờ bị
hắt gáo nước túi tăm mặt mũi, che mặt thoát về Mĩ gấp. Vinh quang đã đầy, ham chi cái chức để dính
đòn trẻ con cho nhục không biết nữa!
Có vị giáo sư nọ bỏ công cán vận động
đại học nước ngoài giúp đào tạo hàng
hàng chục thạc sĩ tiến sĩ thế rồi kết hợp nghiên cứu với một trường đại học, bị
những kẻ chưa xứng là học trò bày chuyện thưa kiện, chơi cho tai tiếng mất mặt,
sợ thế!
Chê mấy ông già lại bày trò rước mấy
ông giáo sư tiến sĩ trẻ Việt kiều có ngoại kiều có rùm beng ít bữa làm màu. Được
tâng bốc tán tụng, được du lịch miễn phí, được cung phụng tới bến, lỡ ăn lở nhậu rồi thì khen thì hứa, hứa rồi một dông không
trở lại, lạ gì!
Ôi thôi, mánh gặp mung, quen vắt chanh bỏ vỏ chơi trò ma lanh thì mạt cưa gặp mướp đắng thôi, ở đó mà tin vào cho lắm! Chờ xem!
Ôi thôi, mánh gặp mung, quen vắt chanh bỏ vỏ chơi trò ma lanh thì mạt cưa gặp mướp đắng thôi, ở đó mà tin vào cho lắm! Chờ xem!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét