TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Vị
vương than phiền rằng tham nhũng ngày càng lộng, càng chống càng sinh sôi nảy nở, năm sau vượt bực năm
trước.
Giáo Sư Tử khuyên phải dùng nhiều biện
pháp nào giáo dục tư tưởng, phê bình tự phê bình, biện pháp tổ chức, biện pháp
thanh tra kiểm tra…
Vị vương lắc đầu:
- Bốc đủ liều, dùng đủ cách. Giáo dục
tư tưởng ư, chính ngay những kẻ ra rả huấn thị thậm chí viết cả sách răn dạy tư
tưởng người ta lại là kẻ tham nhũng thì giáo dục ai. Phê tự phê thường xuyên
liên tục, kỉ luật khiển trách thậm chí cảnh cáo kiểu vải thưa che mắt thánh rồi
đâu vào đấy khác gì phép rửa tội cho nó tiếp tục tham nhũng tinh vi dữ dội hơn.
Dùng biện pháp tổ chức thì chúng lại lợi dụng ngay tổ chức làm bình phong kéo
bè lập cánh để khống chế, triệt hạ những người chống tham nhũng. Còn dùng thanh
tra để chống tham nhũng ư, cứ nhìn cái biệt phủ của Trần Văn Truyền nguyên
chánh thanh tra chính phủ mà chính ông ta khai là do làm ruộng thúi móng tay để
xây dựng là biết ngay tra vồ thế nào.
Giáo Sư Tử vỗ trán ra bộ suy tư:
- Ngẫm ra, bọn tham nhũng đều có
trình độ cao, tay nào tay nấy cử nhân lấy lên, những vụ tham nhũng lớn thì bọn
đầu sỏ đều cỡ tiến sĩ. Nó cử nhân tham nhũng, tiến sĩ tham nhũng, muốn chống
mình cũng phải nâng tầm ít nhất là thạc sĩ chống tham nhũng mới so cựa được.
Vị vương gật gù:
- Dưới là thua, ngang hoặc
trên cơ mới chơi nó được.
Xong, giao Giáo Sư Tử mở ngay mấy
khóa đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng, tương lai sẽ mở luôn tiến sĩ chống tham nhũng. Tham nhũng ngày
càng tràn lan thì ngành học này càng có cơ phát triển, trở thành ngọn cờ học
thuật cao siêu và mới mẻ của thế giới. Và nghe đâu, bọn tham nhũng đang chờ
thông báo là ùn ùn ghi danh theo học
đấy!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét