TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe danh thiên đường hạ giới vang rền, người
ngoài hành tinh cỡi đĩa bay đến tìm hiểu.
Thấy một người đi qua liền níu lại hỏi:
- Nghe đâu đây chính là thiên đường
hạ giới, mức hài lòng của dân chúng vào loại cao nhất nhì thế giới, nơi có nền
dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, nơi tất cả đều của dân do dân vì dân, nơi
toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân vậy xin cho biết quý vị phục vụ đó là ai?
Người nọ nói:
- Là cán bộ đầy tớ, cứ trung bình 9
người dân có một cán bộ, có nơi 4 người dân có 1 cán bộ phục vụ.
- Cán bộ đông đảo vậy thì người dân
quá sướng, đúng là xứ sở thiên đường. Thế quý vị cán bộ là người thế nào?
Người nọ lấm lét ngó quanh hai ba lần,
hạ giọng:
- Đầy tớ mà không phải đầy tớ, không
phải ông chủ mà là ông chủ, không phải quan mà là quan.
- Sao lạ vậy?
- Đầy tớ không phải đầy tớ mà là ông
quan ông chủ vì chúng không phục vụ mà
dân phải còng lưng nuôi dưỡng hầu hạ phục
dịch, chúng ngồi trên đầu trên cổ bóp hầu bóp họng dân chúng, bao nhiêu của cải công quỹ chúng ra sức vơ vét làm của riêng…
Người hành tinh ngạc nhiên:
- Hóa ra kẻ gieo họa cho dân là cán bộ hả?
Người nọ hoảng hốt:
- Ấy chết, đó là ông nói chứ không phải tui nói à nghe!
Người hành tinh ngạc nhiên:
- Hóa ra kẻ gieo họa cho dân là cán bộ hả?
Người nọ hoảng hốt:
- Ấy chết, đó là ông nói chứ không phải tui nói à nghe!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét