ảnh internet
Bị
nhồi đi nhồi lại nhồi mãi nhồi hoài kinh tế thị trường rồi kinh tế thị trường định
hướng XHCN muốn ù đầu nhưng Dưa Leo
không sao hiểu nổi, hỏi thì Củ Sắn bảo:
- Kinh tế thị trường là kinh tế tư bản xây dựng trên bóc lột mồ hôi,
máu và nước mắt của nhân dân lao động.
Dưa Leo tỏ vẻ có quan điểm:
- Do vậy phải xóa bỏ triệt để tận gốc
rễ.
Củ Sắn lúc lắc:
- Bây giờ kinh doanh làm ăn buôn bán
với tư bản nước ngoài mà xóa triệt để
thì chỉ chơi một mình chẳng chơi được với ai, nên chỉ cần lên đời tân trang,
móc thêm một chùm chữ nữa rồi tùy đó mà
vận dụng, gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- Thuyết lí nghe rối mò mò, nói cụ
thể cái coi. Như chuyện nhà nước giải tỏa thu hồi đất đai thì theo kinh tế nào?
- Thì theo kinh tế thị trường XHCN,
đất đai thuộc sở hữu nhà nước, dân chỉ có quyền sử dụng, nhà nước cần thì thu hồi
có bồi thường theo loại thổ cư, lâu năm, nông nghiệp hay hoang hóa… Rồi bồi thường
mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn một mét vuông tùy theo khung giá. Của dân do dân tất cả vì hạnh phúc của nhân dân nên chi phải
áp dụng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ưu việt chứ, chơi với dân mà!
- Nhưng đem đất đó bán cho doanh
nghiệp thì áp dụng kinh tế nào?
- Thì áp dụng theo kinh tế thị trường,
mỗi mét vuông trị giá mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu đó tùy. Chơi với
bọn doanh nghiệp tư sản thì phải chơi kinh tế thị trường mới sòng phẳng chứ!
Dưa Leo nghe giảng, nghĩ tới dân oan
đi khiếu kiện bỗng choáng váng té cái oạch.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét