TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Nghị
hội xóm Đầu Doi, Dưa Leo báo rằng trùm ngành
an ninh báo cáo trước quốc hội là có 5 tỉnh
không có án tham nhũng, nên buồn hay vui?
Rau Răm láu táu:
- Nên vui vì phòng chống tham nhũng
có kết quả, không có tham nhũng nên không có án tham nhũng, lãnh đạo gương mẫu,
cán bộ liêm khiết, chính quyền trong sạch, khỏi đánh chuột chẳng lo vỡ bình nữa.
Mướp Đắng hừm một cái:
- Tham nhũng như rươi mà khươi không
nổi một vụ thế thì bộ máy chống tham nhũng đui điếc tê liệt cả rồi. Biết đâu
tham nhũng khống chế luôn bộ máy chống tham nhũng, vươn vòi bạch tuột cuốn hút làm cho người ngay chính thoái hóa, từ chống tham nhũng đến chỗ nhân
nhượng rồi hòa hợp cuối cùng nhập thân làm một với tham nhũng. Thế này thì tiêu đứt
rồi!
Ớt Hiểm nãy giờ ngồi nghe, bình loạn:
- Nên buồn mà cũng nên vui. Này nhé,
chống tham nhũng là sự nghiệp lâu dài, phương châm lấy phòng ngừa là
chính, phải thường xuyên tăng cường lực
lượng, củng cố tổ chức, xây dựng bộ máy vững mạnh có sức lôi cuốn cả hệ thống
chính trị vào cuộc. Thế là người dân vốn phải oằn mình vì nạn tham nhũng lại phải quặp lưng nuôi thêm bộ máy chống tham nhũng, nước này có mà lọi xương sống.
Vui vì đây là diệt được nội xâm tạo
dựng môi trường sạch, đáng sống, cơ sở thực tế cho các lớp thạc sĩ tiến sĩ chống tham nhũng gì
đó đến nghiên cứu. Năm tỉnh kia trở thành 5 tấm gương sáng để trong nước và cả
nước ngoài đến soi mình học tập, là 5 đầu tàu bổ sung vào số đầu tàu làm cho đất nước
có nhiều đầu tàu không bao giờ xài hết.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét