BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Vị
vương lo lắng tình trạng cán bộ lãnh đạo
tụt hậu. Trí Lỡm đẩy đưa:
- Xài hàng hiệu mô đen, chơi đồng hồ vài tỉ, điện thoại xịn dát vàng, đi siêu xe chục
tỉ, uống rượu nhập hàng chục triệu một chai, ngon lành không chê vào đâu được,
tụt hậu nỗi gì!
- Cũng vì thế mà kho đụn rỗng, in tiền
không kịp cho chúng xài phá, chết dở!
- Thế bắt học hành để khỏi tụt hậu.
- Thằng nào chẳng một hai bằng đại học,
thạc sĩ tiến sĩ lền khên, cao cấp vô khối, có điều học chụp học giựt, càng học
càng hư hỏng. Chưa học
chúng còn chịu dốt, nói còn biết nghe chứ học ba chớp ba nhoáng, học tàm nhạp vào rồi cứ tưởng mình thông nên càng ngu ác đạn,
sai phạm càng dữ.
- Có kẻ bảo con lãnh đạo làm lãnh đạo
là phúc của dân tộc, nên tạo điều cho con các các vị lên thay thế.
- Chặn còn chưa nổi nữa là, bọn hậu duệ đang ào ào giành hết chức quyền, có địa phương bị họ tộc chuyên chính,
họp chính quyền như họp họ, ông sếp như ông trưởng tộc. Lũ COCC ỷ thế ỷ thần này đã tập tành ăn chơi tứ đổ tường từ
nhỏ, ba ngón mánh chạy điểm chạy bằng chạy chức chạy quyền ăn phá còn cỡ bậc thầy
cha nó, con phá hơn cha mà cầm quyền thì nước nhà cùng mạt.
Trí Lỡm thử một cú chót:
- Nghe đâu nhiều vị gửi con đi học
bên Tây bên Mẽo, mua xe tậu nhà bên bển, rồi còn chạy thẻ xanh để chờ nhập tịch.
Và rồi còn nghe nhiều vị có cả hai quốc tịch nữa. Dùng các vị này vào vai trò
lãnh đạo, rước các cô cậu kiều đỏ đó về giao cho gánh vác trọng trách quốc gia
là không sợ tụt hậu chút nào.
Vị vương đang rối mà bị lỡm phát ghét, bực bội bỏ vào trong.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét