TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bình
loạn chuyện quan chức, Rau Răm cho rằng làm dân yên thân chứ làm quan lên voi
xuống chó, vinh quang đó mà ô nhục cũng
đó.
Củ Tỏi hừm một cái:
- Lúc nào cũng phải hầu nó cả.
- Hầu gì?
- Lúc đương quan đương quyền thì tiền
hô hậu ủng, có bảo vệ chấn trước che sau cặp kè hai bên, rồi hầu nhà hầu cửa, hầu
đút hầu đưa, hầu ăn hầu nhậu đủ rượu ngoại bia nhập đặc sản trên rừng dưới biển.
Lại còn phải xuất quỹ hầu chơi cho quý quan khuây khỏa xả giảm năng lượng.
- Có chuyện hầu chơi nữa sao?
- Chơi phá như quan mà! Không nghe
chuyện tắm bia sao? Thả cô tiếp viên trần truồng vào trong chậu tắm, tưới bia
cho ngập rồi hò nhau múc uống. Trải thức ăn lên mình cô tiếp viên rồi đua nhau
gắp đớp. Mỗi vị phải có ba bốn nàng hầu, hầu từ A tới Z.
Rau Răm bực dọc:
- Cho bọn nó xuống chó, thẩy vô tù
là hết hầu.
Củ Tỏi xùy một cái:
- Không hết mà tiếp, hầu tiếp. Vô đó
rồi phải có chế độ bảo vệ đặc biệt- sợ khử bịt đầu mối, càng phải kiểm soát
nghiêm ngặt chế độ ăn uống- sợ thuốc, phải có chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt-
sợ đột tử không theo đúng quy trình, phải có chế độ nghỉ dưỡng đặc biệt kẻo tâm
thần hoảng loạn khai không đúng chỉ đạo…
Nói chung là phải hầu trực ba bốn ca, hăm
bốn xuyệt hăm bốn, không chút lơ là.
- Lỡ nó chết thì sao?
- Chết mà đúng quy trình thì phải tổ
chức lễ tang đưa vào nghĩa trang. Như tay Quỷ Ngựa nọ, quỷ nhưng chết đúng quy
trình nên được dự vào lễ tang cấp cao, đủ cờ quạt kèn trống lính tráng trang nghiêm
trang dàn chào, cán quan sắp hàng gập đầu trước nó.
Mẹ kiếp, hết quan hoàn quỷ, quan quỷ gì mình cũng phải phải hầu sống hầu chết
nó cả.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét