MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

LỖ MÀ LỜI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Vinashin, quả đấm thép của nền kinh tế, nghe đâu là con cưng, sản phẩm của ông Ba Dũng. Shin sụm, Vinashin thành Vinasụm nhưng ông Ba Dũng vẫn điềm nhiên tọa vị đến mãn nhiệm kì mới chịu lui về làm người tử tế.
            Hậu thân Vinasụm là SBIC (Tổng công ty công nghiệp tàu thủy VN) tiếp tục sự nghiệp thua lỗ, năm nào cũng lỗ.
            Có người  ngạc nhiên bảo làm ăn gì mà từ lỗ tới lỗ, mỗi năm lỗ hàng nghìn tỉ, từ bị thương tới chết, sao không dẹp quách cho rảnh nợ. Nào ngờ, ý kiến đó bị chê là thiếu tầm nhìn, chưa hiểu biết ý nghĩa cao siêu của kinh tế thị trường có định hướng. Lỗ nhưng lỗ như thế nào chứ! Này nhé, năm 2015 lỗ 4.699 tỉ, năm 2017 lỗ 3.700 tỉ, đến 2018 có kế hoạch lỗ tiếp 2.900 tỉ, chưa kể hàng trăm tỉ nợ bảo hiểm chưa thanh toán. Như vậy tức là từ lỗ nhiều (gần 5 nghìn tỉ) đến lỗ ít (gần 3 nghìn tỉ), từ lỗ to đến lỗ nhỏ, không phải từ bị thương tới chết mà chỉ từ chết tới bị thương, vẫn còn thoi thóp, tính ra là lời chứ! Nên nhớ phải có ý chí vượt qua gian khó để giành thắng lợi, cái lời lớn nhất ở đây là tinh thần cách mạng tiến công đấy!
            Ai nghe cũng phải đập đầu gối một phát mà hô nhất trí.

8-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét