BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Giáo
Sư Tử được trên đồng ý cho mở mã ngành
đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng, phấn khởi nhưng ưu tư. Thầy Dùi phụ trách đào tạo đánh hơi
thăm dò:
- Phải chăng sư phụ lo đầu vào
thiếu người?
- Đúng vậy, ngành mới, chỉ lo thiếu
người học rồi thất thu.
- Lo gì, hạ điểm sàn tuyển
sinh thì thiếu gì. Nhất là bọn sinh viên mới ra trường kiếm chưa ra việc làm,
nghe chống tham nhũng là khoái, sẽ rần rần ghi danh.
Giáo Sư Tử gạt đi:
- Bọn chúng chưa hề tham nhũng thì
biết cái đếch gì mà chống, không lẽ gắn thêm cho hươu nai bộ nanh vuốt rồi xúi
đi đánh nhau với cọp beo. Đó là nói chúng còn xin được việc còn không thì chống
báng thế nào? Không lẽ học xong về làm dân oan hết năm này qua năm khác đi tố
cáo thưa kiện để bị quy cho đủ thứ tội sao?
Dùi Đào Tạo sáng ra:
- Chỉ còn cách tuyển bọn tham nhũng
vào học chống tham nhũng.
- Đúng, chúng nó vốn sẵn chức quyền,
có kinh nghiệm thực tiễn, có quá trình tham nhũng, giờ học thêm chống tham nhũng
nữa là đúng quy trình. Phải dĩ độc trị độc, dùng beo cọp chống cọp beo là có hiệu
quả nhất.
Dùi Đào Tạo tâm đắc vái một cái. Sư Tử tiếp:
- Có điều hình thức phải phù hợp.
Chính quy tập trung không ăn mà phải tại chức, từ xa. Rồi sẽ cho ra lò thạc sĩ
chống tham nhũng tại chức, thạc sĩ chống tham nhũng từ xa, tương lai sẽ có tiến
sĩ chống tham nhũng tại chức từ xa.
Dần dà sẽ tham mưu với bề trên để chuẩn hóa bắt buộc đối với tất cả cán bộ, ai cũng phải có học vị
chống tham nhũng để bổ sung hồ sơ thăng quan tiến chức. Ha ha, ra vàng! Hô hô, vô đô cả đống!
Dùi Đào Tạo phục sư phụ quá, rạp đầu sát đất
vái lia vái lịa.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét