MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

RÀ "XIỆC" CÓ LÍ


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho phóng sinh cá hổ
            Ba Riềng than phiền rằng sông xưa nhiều tôm cá, câu chài đánh bắt lúc nào cũng có, bây giờ thì nhỏ chết theo nhỏ, lớn chết theo lớn, sông ngòi đầm phá vắng hoe sạch trụi vì ba thằng cha rà điện.
            Đang nói thì Tư Tỏi a vào hớt hãi bảo Ba Rà và Năm Xiệc bị bắt giam rồi. Hỏi sao, y bảo:
            - Thì rà thì “xiệc”, năm bảy lần bắt tại trận bị tịch thu phương tiện, bắt viết kiểm điểm, chịu nộp phạt, hứa hẹn bỏ nghề nhưng không chừa. Lần này khéo mà  nhập khám!
            Ba Riềng hứ một cái:
            - Đi đêm lâu ngày gặp ma sa hố, đáng kiếp!
            Sáu Dưa ngồi nghe cười khẩy:
            - Không can gì, biết đâu chúng lại được trọng dụng để đái công thục tội.
            - Trọng dụng để tiếp tục phá hoại môi trường sao?
Kết quả hình ảnh cho tôm hùm đỏ
            - Không, để bảo vệ môi trường chứ! Không nghe ở Đồng Tháp có công ti lén đưa  tôm hùm đỏ vào nuôi rồi để lan ra môi trường, ngoài Bắc thì người ta phóng  sinh cả nửa tấn cá cọp chuyên ăn thịt. Những loài thủy sản ngoại lai này sẽ sinh sôi với tốc độ chóng mặt, tiêu diệt hết các loài thủy sản khác, thậm chỉ ăn thịt cả người, nguy! Câu không hết, chài không xong, tát bắt không nổi thì chỉ có nước rà điện,  “xiệc” để tiêu diệt thôi. Bấy giờ, biết đâu Ba Rà Năm Xiệc lại trở thành chiến sĩ tiên phong bảo vệ môi trường.
            Riềng và Tỏi chưng hửng, há hốc.

2- 2017

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Hải Nguyệt, Pham Tuyet and 12 others

    Yamakuto Choitechim Ôi quả là đỉnh của mọi đỉnh, trí tuệ cao vòi vọi (el capo di tutti capos) bố nó ạ. Học hỏi nhé !

    Lua Hai Đâu cần Rà Xiệc ....Cứ nhân rộng mô hình Formosa.....Đố cha con nào sống sót ...Hic !!!!

    Trả lờiXóa