TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe
thuyết giáo xong, Bảy Móm băn khoăn:
- Thằng giả tự tán dương rằng mình đạo đức tài ba sáng suốt, hay trăm thứ,
giỏi ngàn lần, có nên tin không?
Tư Hô hất hàm:
- Bùa mê thuốc lú nhử thúi não đó, chớ tin!
Lần khác, đi nghe giảng thuyết về, Bảy Móm bảo:
- Thằng giả tự vạch lưng cho mọi người xem, tự chê đủ
thứ nào trình độ yếu kém, quan liêu hách dịch cửa quyền tham nhũng, toàn là
khuyết điểm sai lầm, có nên tin không?
Tư Hô đáp chắc nịch:
- Đừng tin!
- Sao lạ thế? Trước nó tự tâng bốc mình không tin là
đúng, nay nó chịu nói thẳng nói thật, tự chỉ trích, tự moi hết mọi cái dở cái xấu
ra sao lại không tin?
- Vì thằng giả nói vậy mà không phải vậy, biết tâng tán không ai tin nên nó giả bộ chê mình,
giả bộ nói thật kiểu làm động tác giả để câu nhử người khác tin vào rằng thằng giả
bao giờ cũng trung thực thẳng thắn. Hơn nữa, nó tự chê nó vậy chứ ai chê nó xem thử, nó quy cho đủ
thứ tội nào giảm sút lòng tin, nào tự chuyển hóa, nào xuyên tạc, nói xấu, vu
cáo… đủ trăm thứ tội. Thấy nó đưa cái mánh tự chê ra nhử mà tưởng thiệt lại lao vào chê, chết đấy!
- Khó nhỉ, làm sao bây giờ?
- Cứ mà thấy cái miệng nó loa loa thì mình nhém hai lỗ
tai lại là miễn dịch, khỏe!
3- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét