MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

CÙNG ĂN CÙNG CHỊU

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

    Mánh Tử đem lí thuyết “Cùng ăn cùng chịu” qua Tề du thuyết Tuyên Vương. Tuyên Vương nghe, thỏ thẻ:
    - Quả nhân có cái tật mê của cải, không biết có vận dụng được lí thuyết của tiên sinh không?
    Mánh Tử vồ vập:
    - Được chứ! Thái Vương tổ nhà Chu xưa cũng thích của cải. Có điều quơ vào  rồi thì cùng chia chác, làm theo mánh lưới hưởng theo chức vụ, có cống lên trên một mớ, nhả cho dưới một ít. Phải làm dính hàm trên chêm miệng dưới thì mình muốn cạp muốn khới bao nhiêu chẳng được.
    - Nhưng lắm người nhiều miệng quá sợ lộ tẩy- Tuyên Vương  ngần ngừ.
    - Khỏi lo, có mệnh hệ gì thì chịu trách nhiệm tập thể chứ có riêng cá nhân nào chịu, chết đếch thằng tây nào! Mà nên nhớ, đã chịu trách nhiệm tập thể thì thằng không dính dáng cũng phải gánh vào, ăn chịu mà không ăn cũng phải chịu. Không ăn cũng chịu hỏi dại gì không ăn không dính.
    Tuyên Vương gật gù bộc bạch tiếp:
    - Quả nhân có cái tính dở nữa là ham nữ sắc, không biết có vận dụng được lí thuyết của tiên sinh không?
    Mánh Tử xum xoe:
    - Được chứ! Thái Vương nhà Chu xưa cũng thích nữ sắc. Có điều kín kẽ một chút. Nói thế chứ lỡ có gì nghiệm trọng thì đã sẵn  đệ tử ruột gánh.
    Tuyên Vương băn khoăn:
    - Cùng ăn cùng chịu, đây ngon lành mình hưởng hậu quả nó gánh, không ăn bắt chịu  sợ chúng nó không đồng ý.
    Mánh Tử cả cười:
    - Trời đất! Không hao sức mà tọa hưởng kì thành, bất chiến tự nhiên thành… cha, quá đã! Rồi thăng thưởng bù lỗ cho nó, sướng thế không chịu còn đòi gì nữa!
    Tuyên Vương nghe, khoái quá, phong luôn Mánh Tử lên hàng Mánh Sư, cho làm cố vấn kiêm trợ lí ruột và thưởng cho một cô bồ nhí bụng lùm lùm.




1 nhận xét:

  1. 10 tháng 3, 2017fACEBOOK-Phan Đình Thích, Chí Thành Lê and 17 others
    Yamakuto Choitechim Phần thưởng xứng đáng cho Mánh xư !
    Hong Donhu Chắc là Mánh sư mừng lắm vì được phần thưởng đặc biệt !
    17 tháng 6, 2017Lê Hương Phụng, Trung Nguyen and 8 others
    Hieu Thuan Thời Tề. Tần. Có mánh tử tham mưu giỏi quá được phong mánh sư. Thế nay thời đại nguyên Tử thông tin toàn cầu không có mánh sư thì phải làm sao hử... Có thể phong tước Cò Sư được không...
    18 tháng 1, 2018Minh Gia Huy, Cân Tào and 13 others
    Vệ Quách Đào Chỉ có thằng" tây" chịu!
    Hong Donhu Trăm dâu đổ đầu tằm !
    Loc Nguyen Ở tù sướng như KS 5 sao ngu gì khai!
    16 tháng 12, 20181 Share-Đinh Thị Thanh Điệp, Tuan Vo and 15 others
    Hy Vo Một bài học từ xa xưa, nhưng vẫn được áp dụng một cách sáng tạo và phát triển rực rỡ ở ta
    Tuong Vu "phát huy truyền thống cách mạng..."
    13-12-21,10L, 1cs
    20-3-23,10L, 1bl

    Trả lờiXóa