MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ẢNH INTERNET

    Một ả điếm chết bị điệu tới trình diện, Diêm vương quát hỏi:
    - Ở trần gian ngươi bất chấp đạo lí, lệ luật, gây lắm tệ nạn xã hội, biết không?
    Ả điếm ỏn ẻn:
    - Dạ thưa, em không có tội mà chỉ có công giúp đời thôi ạ!
    Diêm vương hức một cái:

    - Đã đánh đĩ lỗ trôn còn đánh đĩ cửa miệng, đây là tòa án địa ngục, đừng quen thói giỡn mặt khó làm việc, nói không ra ta sẽ tống vào vạc dầu.
    Ả điếm không chút nao núng:

    - Dạ, em có công “cải lão hoàn đồng”. Khi ở ngoài cửa phòng em là  các vị các ông các ngài khả kính, bước vào chỗ em là trẻ ra thành các anh ngọt ngào, sau một màn tươi mát ngắn ngủi sẽ thành ra các thằng. Trong chốc lát mà biến các ông các ngài thành các thằng chẳng phải là công “cải lão hoàn đồng” sao?
    Diêm vương nén giận:
    - Điều ngươi nói lấy ai làm chứng?
    Ả điếm chỉ ngay vào một phán quan đứng tuổi nãy giờ  cúi gằm mặt im re rồi chỉ luôn tên áp giải đang run bần bật.
    - Dạ, có các “chồng” em đây làm chứng ạ!
    Diêm vương chưng hửng hốt hoảng, tưởng tượng đến sự việc đổ vỡ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nên tuyên bố tha bổng, cho bãi tòa xong rút kinh nghiệm tại chỗ.
  




1 nhận xét:

  1. 11 tháng 3, 2017Facebook- Pham Tuyet, Quoc Viet Phan and 7 others
    Lua Hai Chuyện là vầy : Ở cái xứ nọ ...Muốn hạ bệ bọn ăn cắp của công .bèn lập hẳng một ban,gọi là BAN CHỐNG ĐỞ...Tuy nhiên bọn trộm cao tay ấn liên kết thành bè phái chằn chịt như mạng nhện ,chặt không đứt ,bứt không rời ...Ông Trưởng ban chống đở lực bất tòng tâm...Tắc tử !
    Vũ Như Cẩn Hay; Sửa sai bằng cách rút kinh nghiệm!
    7 tháng 6, 2017Bacchuc Vuong, Nguyễn Thanh Bang and 8 others
    Nguyễn Thanh Bang Nó dai lắm chẳng chịu xuống gặp Diêm vương đâu chờ cho chúng dân trơ Xương ra mới...
    Lua Hai Mà nó có xuống thì Diêm Vương cũng sợ xanh mặt...Xử nhẹ cho qua ...Nếu không ắt mang họa chứ chẳng chơi !
    Huynh Ngọc Nhã Đan Ai mà tin mấy chuyện Diêm Vương đem ra xử là để giữ nghiêm kỷ cương, gjữ đúng luật hỏa diệm sơn có mà đốt mãi ko hết bộ sậu, đó chỉ là động tác giả mà ngta hay nói ko có thủ đoạn sao biết mặt kẻ thù. Ngặt nỗi biết rồi e ko dám động thủ vì kẻ thù đâu chưa thấy, thấy toàn quân mình với quân ta, nên động thủ sợ lòi mặt chuột!
    Hong Donhu Sợ "bứt dây động rừng " !
    30 tháng 10, 2017-Huy Binh Nguyen, Khoe Nguyen and 27 others2 Shares
    Phong Mai Tran Che dấu tội ác cho đồng bọn, dương thế tại VN ác nghiệt đang gây tội ác khắp nơi
    Việt Hoàng Diêm vương có định cải một phát không ợ?
    Tiểu Hùng Tinh Đã nói rút kinh nghiệm tại chỗ mà còn hỏi. Hức!
    Hồng Phong Bứt dây động rừng đây mà.. ém luôn
    9 tháng 2, 2018-Minh Hung Nguyen, Tuong Vu and 13 others-2 Shares
    Hồ Hạnh Anh hùng k qua ải mỹ nhân
    Tuong Vu Thuốc tiên trong lò đốt bằng củi máu cũng không cải lão hoàn đồng bằng ả điếm trung thực.
    4 tháng 7, 2018Quang Sinh Pham, Phung Le and 7 others
    Vien Lac Vien Đập chuột sợ vỡ bình, khỏi đập luôn
    16 tháng 12, 2018-1 Share-Tuan Vo, Tâm Chí Nguyễn and 6 others
    Tuong Vu May là Diêm Vương chưa du hành hạ giới..haha
    Hy Vo Kinh! Phán quan cũng không qua khỏi lỗ trôn. Dương gian cũng rứa thôi!
    Tâm Chí Nguyễn Anh hùng cũng chẳng qua cửa ải mỹ nhân
    13-12-21,32L, 4bl, 3cs
    Hy Vo Gớm thật! Cần gì luật sư, tự mình bào chữa, có quá nhiều nhân chứng. Có khi được tặng huân chương lao động vì có công làm trẻ hóa hàng ngũ.
    18-4-23,15L, 3BL

    Trả lờiXóa