MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

ĐIỀU LẠ LÙNG

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho CÁN BỘ THAM QUAN NƯỚC NGOÀI 


       Lúc đầu sếp là người ghét Tây, ai cũng rõ, lớ rớ nói về Tây thì bị xem là vọng ngoại, ôm chân đế quốc thực dân, bị tru di lí lịch là bỏ mẹ. Nhưng rồi sếp đột ngột đổi chiều, ta cái gì cũng dở cũng kém, phải học Tây, phải mở rộng tầm nhìn, tránh tư duy hẹp hòi, phải học chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ!
Thế là hô hào học tiếng Tây, nghiên cứu Tây.
      Nói là làm, sếp là một trong những vị tiên phong chỉ trong ít tháng đã giật luôn bằng A, bằng B rồi bằng C tiếng Anh, nêu gương sáng ngời trong địa phương, cơ quan.
    - Bây giờ tư tưởng sếp thế nào? Có người hỏi
    - Sếp sợ Tây.
    - Sao kì lạ vậy?
    - Là bởi giờ Tây đầy đường, nhỡ nó tình cờ mò vào cơ quan hoặc chạm trán một phát, sếp lại được coi là người thạo tiếng Tây mà ú ớ ngọng nghịu lớ quớ nghe không được nói không xong dông không kịp thì mặt mũi để vào đâu. Nhưng…
    - Nhưng… gì nữa?
    - Nhưng sếp lại khoái đi Tây, đi hoài! Thế mới là lạ chứ!



1 nhận xét:

  1. 22 tháng 3, 2017Facebook:
    Lieu Beau- Made in vietnam cũng được đó thôi! Còn việt ngữ thì clmv,clv cũng qua chuyện!
    7 tháng 6, 2017Huynh Ngọc Nhã Đan, Hoàng Trần Đình and 8 others
    Dien Phan Anh vừa thôi Tiểu Hùng Tinh nhé
    Lua Hai Lạ nhưng không lạ !....Đó là CM !
    10-12-21,22L, 3bl, 1cs
    Đàn Dương Ghét của nào trời trao của nấy
    Vác cụ bảo cấm sai ...
    Hy Vo Các cụ quán triệt: đi cho biết đó biết đây, loanh quanh trong nước, càng ngày càng ngu! Nhất là dùng tiền chùa để đi thì dại gì không đi.
    Nguyễn Thanh Danh Vì thế có câu: nói một đường làm một nẻo.

    Trả lờiXóa