ảnh internet
Cọp con hỏi có nên thân thiết với bọn
trâu bò hươu nai không, cọp bố bảo:
- Bọn đó ngửi thấy hơi cọp là đạp nhau chạy trốn, gần
sao được mà thân. Hơn nữa, chúng nó là nạn nhân, căm thù họ cọp tận xương tủy,
thân gì được.
- Thế nên thân với ai?
- Thân với beo vì họ hàng gần gũi. Ngưu
tầm ngưu mã tầm mã, loài có nanh vuốt, loài ăn thịt uống máu thì tìm nhau kết bầy
là chuyện xưa nay.
- Thế ai là kẻ thù?
- Chính là beo.
- Nó là bạn chứ sao lại là kẻ thù?
- Bạn là khi có ăn có chia còn khi
thiếu mồi thì biết đâu mình là miếng mồi của nó. Chúng phục tùng khi mình còn mạnh
chứ mà yếu sức sa cơ thất thế là chúng vật
xé xác mình liền. Cho nên chỉ cọp mới chơi với beo, chơi nhưng phải hết
sức cảnh giác đề phòng.
Cọp con nghe bất giác rùng mình.
3-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét