MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

QUY TRÌNH NGƯỢC

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet


     - Sinh con rồi mới sinh cha- Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Ba Chìm ngâm nga gật gù:    
      - Tưởng vô lí té ra hợp lí!
      Bảy Nổi gạt đi:
      - Con sinh cha, cháu sinh ông, chuyện ngược đời mà cho là hợp lí, nè có nuốt nhằm thuốc lú không mà lẫn lộn vậy?
      Ba Chìm bảo:
        - Tưởng ngược té ra xuôi, chẳng ngược chút nào cả. Rằng mình chỉ được gọi là cha khi có con, chỉ được gọi là ông khi có cháu. Nói khác đi là nhờ có con mà mình có danh nghĩa là cha, nhờ có cháu mà có danh nghĩa ông.
       Cãi nhau, Chín Lênh Đênh phân giải:
       - Đây không bảo ngược đời hay hợp đời, có lí hay vô lí mà chỉ nói đó là chuyện thực, rất thực.
       Ba Chìm  và Bảy Nổi đồng thanh:
       - Lấy gì làm chứng?
       Chín Lênh Đênh cười khẩy:
      - Đầy rẫy! Này nhé, không nghe chuyện cớm nọ bằng con không có đã có bằng cha bằng ông nội, chưa có tú tài lận lưng mà ẳm luôn ba bốn cái cử nhân, thạc sĩ… như vậy là chưa từng làm trẻ con, đếch thèm làm cha mà làm luôn ông nội. Trước đây, lắm vị lớp 9 tự khai vẫn bạo phổi học đại đại học, xong về bổ túc ba hôm vợt cái tú tài nộp hợp thức hóa là nhận bằng ngon lành. Như vậy  là sau lộn lên trước, trước ngược lui sau, con sinh trước cha, cháu đẻ trước ông.
       Học đã vậy còn làm thì biết bao chuyện ăn cơm trước kẻng, tiền trảm hậu tấu, bất chấp trình tự, làm đại rồi báo cáo hợp thức hóa sau xem như chuyện đã rồi, đặt đuôi trước đầu- đuôi xuôi đầu lọt. Giải quyết xuôi thì tắc tị còn theo quy trình ngược lại êm ru bà rù.
       Rồi nữa, thay vì tu thân rồi mới tề gia trị quốc bình thiên hạ, học tập rèn luyện đàng hoàng mới đề bạt chức này chức nọ thì chơi quy trình ngược, trị quốc bình thiên hạ cho đã còn chuyện tu thân hưu rồi hãy tính, chức chức cho đầy rồi hãy ghi danh học lấy cái bằng để chuẩn hóa tại vị, tức làm cha thiên hạ, làm ông nội các thầy trước rồi mới làm trò các thầy sau.
       Ba Chìm và Bảy Nổi nghe, vò đầu:
       - Ôi! Lắm chuyện khơi khơi ngược xuôi tùng phèo thời đỉnh cao trí tuệ, cố biết thì cũng hết biết luôn!



1 nhận xét:

  1. 15 tháng 5, 2017Facebook- Lâm Hồng Dương, Huynh Ngọc Nhã Đan and 6 others1 share
    Lua Hai Bởi vậy....Miệng thì hô hào đi lên Thiên Đường,mà chân thì bước xuống.....Hố Xí !
    Huynh Ngọc Nhã Đan Cũng nhờ cái quy trình ngược về phổ cập kiến thức cho đủ bằng đó mà mấy thầy, cô mới có được cái vinh dự là ngồi chấm bài của mấy vị giáo sư, tiến sĩ thuộc hàng sư phụ của mấy thầy, cô đó ạ, hahaha...
    7 tháng 6, 2017
    Bacchuc Vuong, Trần Văn Cầm and Van Kế Thế

    Trả lờiXóa