MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

CHÓ CHẾT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
               Tam Giác xổ nho:
            - Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn. Rồi giảng: - Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ.
Lục Lăng hất hàm:
            -  Bảo  thỏ chết thì thịt luôn chó săn ý chỉ bọn bộ hạ khi xong nhiệm vụ tay sai thì bị chủ khử chứ gì. Thế mà nay có tay trùm nhà báo nọ tự nhận là chó, trước đến nay đánh hơi lùng sục săn mồi ghê gớm, đâu ngờ đang khi hăng máu sủa cắn, dở chừng cuộc săn thì bị cắt tiết cho lên dàn thui. Tại sao “sự nghiệp săn mồi” đang lên mà bị thịt giữa chừng, tức tưởi thế?
            Tam Giác cười khẩy:
            - Muốn biết thì phải tìm hiểu lí lịch chó của nó.  Chắc là loại chó đổi chủ, đôi khi nhớ ơn nghĩa xưa mà ngoắt đuôi với chủ cũ rồi lỡ gầm gừ với chủ mới, mang  tội bất trung mà bị xử tử chứ gì.
            Lục Lăng cảm thán:
            - Đáng kiếp loại chó săn chim mồi, chết trước chết sau gì cũng  như chó chết!

10- 2016
           

1 nhận xét:

  1. FaCEBOOK- lIKE: Quoc Viet Phan, Lâm Hồng Dương and 5 others

    Lê Hương Phụng Tự mình biết mình là chó mà còn để chết vì sủa bậy, đúng là chó chết vì dại!

    Trả lờiXóa