ảnh internet
Đỏ phải là biểu tượng công chính liêm minh, đen đại diện
cho thế lực hắc ám. Đỏ và đen như nước với lửa, sứ mệnh của đỏ là nhân danh xã
hội để tiêu diệt đen. Từ xưa, quan niệm đỏ đen rành mạch là vậy nhưng giờ vì
lợi ích nhóm nên dzậy mà không phải dzậy, lộn bậy tréo ngoe.
Thời buổi gì mà đỏ không lo truy diệt
đen lại dùng đen đi trấn áp, cưỡng chế, giải tỏa. Đỏ giấu mặt cho đen lộng hành, đỏ lột áo làm đen, đen hóa đỏ, đỏ đen trộn lẫn, bọn mặt rô ngang nhiên lộng hành đấm
đá thụi đạp dân thường khác gì quỷ lộng trần gian, “đầu trâu mặt ngựa ào ào
như sôi”, ai dung dưỡng bọn nó?
Đen mua chuộc để núp bóng đỏ dần dà sẽ khống chế
đỏ, đỏ che chở tới mức nào đó phải nghe lệnh đen. Nhiều cán bộ cấp sở rồi đến cả ông
chủ tịch một tỉnh phải kêu cứu với chính phủ vì bị hăm dọa qua điện thoại. Đỏ cỡ
đó còn bị dằn mặt thì thế lực đen đã ghê gớm lắm rồi. Đỏ cỡ đầu tỉnh còn bị đen
dằn mặt hỏi thử đen dựa vào thế lực nào nếu không phải là thế lực đỏ cấp triều
đình chống lưng. Đỏ trên còn kết hợp với đen, bị đen chi phối thì nguy cơ đã
rõ.
Đỏ với đen như nước lửa không đội trời
chung, đỏ mạnh thì đen bị dập tắt, đen nổi lên thì đỏ tha hóa. Đỏ mà không loại
trừ lại đi cấu kết với đen thì trước sau cũng bị đen khống chế, nguy cơ maphia
cận kề.
3-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét