ảnh internet
Con ơi nhớ lấy câu này- Cướp đêm là giặc
cướp ngày là quan, Tư Gáo ngâm xong
thế là cả bọn rộ lên bình loạn. Ai cũng thống nhất rằng cướp ngày ác dữ hơn cướp
đêm nhưng không biết dữ ác chỗ nào.
Ba Mù U cho rằng ác dữ chỗ cướp giữa
ban ngày ban mặt chứ không lén lút núp rình trong bóng tối như bọn cướp đêm,
ngang nhiên ăn cướp tức là không còn sợ ai, cướp có cầu chứng, cướp có ấn tín sắc
phong, cướp nhân danh công lí, cướp hợp
pháp công khai.
Năm Dừa Nước bảo bọn cướp ngày nguy
hiểm hơn vì chúng trá hình. Chúng là cọp
lốt hươu nai, quỷ sứ sa tăng núp bóng chính nhân chính trị, giấu nanh nhọn vuốt sắc sau mặt nạ nhân từ, mượn danh đầy tớ
cúc cung tận tụy để đè đầu cưỡi cổ
ông dân ông chủ, nhân danh công lí để
trưng dụng, tước đoạt, tịch thu thực chất là cướp giật, lấy vỏ bọc của dân do
dân vì dân để bóp hầu bóp họng, hút máu nhân dân.
Quỷ sứ chỉ dám lộng hành trong dưới
âm ti, đạo chích thậm chí giặc cướp cũng
chỉ dám hành sự lén lút trong bóng tối, dữ sao bằng bọn quan lại lớn nhỏ đủ thứ
nhung nhúc đang đeo thẻ bài, cầm quyền trượng, chễm chệ chốn công đường hoặc nhe
nanh giương vuốt sục sạo vơ vét khắp hang cùng ngõ hẻm, ăn không từ một thứ gì. Khốn nạn!
3-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét