MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

NGU DỐT ĐÁNG SỢ THẬT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
    Tiểu Văn bảo thông được trọng, dốt bị khinh. Nguyên Tử  thêm rằng dốt người ta sợ. Hỏi thì bảo:
    - Dốt ngu thì dễ bị bọn ba xạo xỏ mũi lừa bịp lợi dụng rồi xúi giục, giao làm tay sai. Đã ngu lại bị xúi bẫy thì bất kể trời đất, bất chấp đạo lí, chuyện tầy trời cũng dám làm. Thành thử người ta xem dốt nát như một loại giặc- giặc dốt..
    Dốt có khi đáng thương nhưng  dốt mà khoác áo thông thì thực đáng sợ. Dốt đeo học hàm học vị vào thì chẳng còn nể ai, óc đặc cũng tự xem là đỉnh cao trí tuệ. Dốt mà khoác áo thông thì khoa học bị loại trừ, chân lí bị vùi dập, học giả học dỏm lên ngôi thì học thuật xuống cấp,  mưu mánh lên ngôi thì đạo đức suy vi, mọi giá trị bị đảo lộn.
    Chưa hết, dốt mà  nắm chức quyền  làm quan tướng thì hậu quả khôn lường.  Ông Lê-nin từng đưa ra cái công thức Dốt nát +  nhiệt tình =  phá hoại, ở cái thời  không phải dốt nát + nhiệt tình mà được nâng cao hơn là dốt nát + gian manh thủ đoạn thì sự tàn hại càng khủng khiếp. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngu dốt kết bầy thì người ngay người giỏi bị cô lập, dốt nát tung hoành thì thông tuệ xếp xó, ngu si đắc thế lên ngôi thì  trí giả bị loại trừ. Bịt mắt người sáng để kẻ mù vung gậy dẫn đường thì sao cho khỏi sập hầm sa hố. 
    Dốt nát đáng sợ vậy đó!

3- 2017



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét