MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

NGỌC HOÀNG CÔNG CÁN

BÚT NGUYÊN TỬ   
ảnh internet

    Thổ Địa nhận được điện văn thượng khẩn của nhà trời. Nội dung như sau:
    Ngọc Hoàng sẽ ngự xuống để xem xét định liệu đời sống muôn loài. Phải hỏa tốc điều quân thủy bộ chuẩn bị mọi thứ. Triệu tập ngay các vị sau: Nhị vị Long vương và bộ tham mưu đặc biệt, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Hoàng Ngưu Lang, Vương Kê đại học sĩ, Dương đại nhân…Lưu ý truyền rước vương ngoại Đế Thích. Chú ý: Ngọc Hoàng sẽ tập trung cao điểm các giờ Hoàng Sửu, Dược Tị, Dương Mùi, Hoạn Dậu, Nhũ Hợi. Đặc biệt cuối Hợi có duyệt phim. Sau đó, Ngọc Hoàng sẽ ngự về Động Thiên Thai để tiếp kiến nữ thần Vu Sơn Vu Giáp rồi đi vào cõi cực lạc.
    Cấp như luật lệnh! Khâm thử!
    Thổ Địa vốn dốt, xem không hiểu, hoang mang kinh sợ phải gấp rút mời Đức Khổng Tử vốn nổi danh là Vạn Thế sư biểu tới giải mã. Không Tử càng đọc càng bí, không hiểu ra làm sao cả liền tấu đại một câu có tính giáo khoa:
    - Chuyện quỷ thần nên kính nhi viễn chi (kính trọng mà xa lánh), chắc ý Thượng đế muốn răn bảo, cúi mong thánh thượng sửa mình tích đức chăm lo lợi ích muôn loài để tránh họa gươm đao quỷ thần.
    Thổ Địa không tin, tức tốc phôn gọi Táo Quân đang dự lớp xóa mù từ xa về gấp bàn việc.
    Táo Quân tới, hai vị hội ý mất một phút, Táo Quân lên xe đi ngay.
    Khi đoàn xe rồng chở Ngọc Hoàng và  chư bộ hạ bay xuống trần thì Táo Quân đã mới được đầy đủ thành phần theo danh sách thông báo tới trình diện chật kín bàn trong bàn ngoài. Thổ Địa quỳ xuống vái lạy, tán rằng:
    - Tiết trùng dương cõi trần gian vui đón Ngọc Hoàng 
        Tấm lòng đạm bạc kính xin dâng
        Ý …a… Gỏi cá chép rắn rút xương
        Cua rang, tôm hùm nướng, lươn um
        Heo quay, rùa hấp, bò nướng ngói
        Gà phay, óc khỉ, dê tay cầm
        Rượu ngoại bia lon kết… thùng … thùng
        Kính chúc đức Ngọc Hoàng vạn thọ
        Cho chúng con đội ơn vũ lộ
        Kính chúc quý đại biểu tùy tòng
        Trước lạ sau quen cứ việc “goằm”
        Tìm phương tính kế giúp cho dân
        Góp ý xây dựng cho địa phương
        Dâng một li…
        Nhìn càng si…
        Híp đôi mi…
    Ngọc Hoàng đưa tay đỡ, phán:
    - Thôi miễn lễ, tranh thủ thì giờ, mời các vị vào “việc”.
    Đoàn trời và đoàn đất trong khi xử lí thường cụng chạm to tiếng đỏ mặt nhưng nhìn chung rất thân ái, cởi mở, phấn khởi xử lí mọi thứ đến nơi đến chốn. Cuối giờ Hợi, đoàn tạm nghỉ xả hơi để coi phim rửa mắt sau đó về nghỉ tại khách sạn đặc biệt.
    Ngọc Hoàng vui lắm, luôn miệng ngợi khen những nỗ lực trần gian. Thổ Địa, Táo Quân năng động chu tất mà được tín nhiệm, tưởng thưởng.
    Hôm sau, Thổ Địa gọi Táo Quân vào khích lệ:
    - Nhà ngươi hơn cả Khổng Tử, sao ngươi tài giỏi thế?
    Táo Quân nở mũi:
    - Tay Khổng Khâu học hành nhiều, óc đầu thường nghĩ chuyện cao siêu viễn vông nên không hiểu công việc, người ta bảo càng học càng dốt là vậy.  Còn tôi, tiếng là quẩn quanh xó bếp nhưng suy tính thiết thực. Tôi biết tiên chỉ là tục, dứt  thánh bỏ trí chỉ có đớp. Tôi chỉ biết cái dạ dày, chăm làm khoái khẩu, ngọc hoàng ngọc đế ngọc dương gì chẳng mê. Tôi còn nhiều ngón hay nữa, hê hê…!  
    Thổ Địa vỗ tay:
    - Hay, tuyệt! Thế mà lâu nay ta  không rõ tài ngươi.
    Nói xong, thải luôn Khổng Tử, cho Táo Quân làm quân sư kiêm chức thừa tướng.

   1993


1 nhận xét:

  1. 16 tháng 3, 2017Facebook- Lua Hai, Nguyen Thi Thuy Phuong and 13 others
    Hong Donhu Thổ địa còn cho trương biểu ngữ thật to " vinh dự đón tiếp ngọc hoàng về địa phương thăm và làm việc" cờ xí
    1 tháng 1, 2018Vien Lac Vien, Hung Ngo and 7 others- 2 Shares
    Thuy Nguyenba Đường đi ngắn nhất là đường đi đến dạ dày ngọc hoàng diêm dương hay bí thư chủ tịch gì cũng vậy.!?
    Vien Lac Vien Ngọc Hoàng còn như vậy thì trách chi mấy đoàn thanh tra công cán.
    14 tháng 12, 20182 Shares-9Nguyễn Như Chuyển, Nguyen Tan and 7 others
    Hy Vo Tiếc quá! Lúc đó chưa 1,2,3,..đô.

    Trả lờiXóa