MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

XIN NGHỈ VIỆC

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 

          Y có biệt danh Cu Nhí do bộ dáng non choẹt, nhỏ nhắn của một thanh niên mới lớn, đường nét cơ thể còn chưa định hình, đương nhiên là y còn độc thân. Trong cơ quan, y thành đối tượng cho  những tay sồn sồn kháo chọc. Những lần như vậy, y e thẹn, mặt đỏ lựng như một chú học trò.
            Ai ngờ y lọt vào mắt xanh, được sếp ưu ái ra mặt, thường được gọi lên phòng riêng, đem theo trong những chuyến công vụ đặc biệt. Thấy y kề cận mặt trời, mấy cái loa quen xả xu páp xẹp rồi tắt dần. Người ta chỉ còn nhìn y dò xét, xì xào.
            Một lần, y ở phòng giám đốc ra, coi bộ thất thần khiếp đảm, một người nén không nổi tò mò, dọ hỏi:
            - Ủa sao thế, bộ bị sếp xì- nẹt hả?
            Y đáp:
            - Không, nhưng khó nói lắm!
            Người kia khươi giục mãi y mới chịu bảo:
            - Sếp muốn một lúc đưa em lên ba chức.
            - Thì quá đã, người ta  phấn đấu suốt đời không leo nổi một chức mà  cậu một lúc vọt lên ba chức. Số đỏ, số đỏ! Buồn nỗi gì?
            Y giải thích:
            - Nè, sếp định đề bạt em lên phó phòng rồi sang tay cho một cô vợ bé đã có bầu. Thế là một lúc em lên ba chức: chức vị, chức chồng và chức cha.
            Người kia lè lưỡi:
            - Thế cậu có nhận không?
            Y cay đắng:
            - Không dám, nếu cứ kiểu này sếp lại đề bạt em lên trưởng phòng rồi  tiếp tục sang tay cho một mớ nữa thì đáp ứng làm sao cho nổi!
            - Thế cậu tính làm sao?- Người kia lo lắng
            Y xanh mặt lè lưỡi rùng mình:
            - Dạ, em xin nghỉ việc thôi, sợ lắm rồi!


1 nhận xét:

  1. 3 tháng 9, 2016Từ Facebook: Pham Tuyet, Đức Hoàng and 14 others
    Đàm Thị Đông -Dí dỏm .
    Quyen Nguyen -Nghe anh Cu Nhí nói có ý định xin nghỉ việc, một ông sồn sồn có nét mặt bặm trợn liền vỗ đùi đánh đét, rồi nói:
    — Mẹ kiếp! chẳng phải tay ông.
    — Phải tay ông, thì ông định làm gì?
    — ...Mẹ cha nó. Đồ đều cáng.
    Nguyễn Đình Duyện- Cu Nhí đúng là Cu Nhí... Cứ nhận lời lãnh đạo thì đã sao? Được chức vị là đủ, còn thứ khác cứ kệ, mẹ kiếp , đã qua đồ đá đồ đồng thì đến đồ đểu thôi, thời nay mà!
    24 tháng 8, 2017
    Nguyễn Phi Thăng, Đình Nguyên and 11 others
    Đình Nguyên Sẽ sang cổ phần dự án sắp bị bể nữa chứ (để đi tù thay sếp)?
    8 tháng 5, 2018Nguyễn Đức Minh, Minh Gia Huy and 7 others-1 Share
    29 tháng 3, 2019Tuan Vo, Hy Vo and 8 others-1 Share
    Hy Vo Đây cũng là một hình thức luân chuyển.Xếp này quán triệt nghị quyết mà còn sáng tạo. Nghị quyết luân chuyển cán bộ, còn ông luân chuyển bồ nhí. Cán bộ bây giờ thông minh lắm.
    14-5-22,10L

    Trả lờiXóa