MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

CÓ CÁI LÍ





TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet
          Vua Sở là Chiêu vương gặp loạn phải chạy trốn, trong đám người chạy theo có một người bán thịt dê là Dương Duyệt.
            Khi Chiêu vương về lại ngôi, những ai có công phò giá đều được khen thưởng. Duyệt cũng có tên trong danh sách những người có công nhưng từ chối, quyết không nhận.
            Ai cũng trách, cũng tiếc, rằng vinh dự tới tay không biết chộp lấy cho nở mày nở mặt. Người ta còn phải chạy đôn chạy đáo như đạp lửa, thậm chí phải lòn phải lách, rồi phải tốn dữ lắm mới có danh hiệu này danh hiệu khác, mình bảng vàng đến tay lại từ chối, rõ bán thịt dê dám chê thành tích, làm phách làm dáng.
            Bạn bè anh em cũng châu vào mà thúc ép khuyên nhận cho vẻ vang, Duyệt mới bộc bạch:
            - Tui tính kĩ rồi. Bây giờ nhận bảng vàng tưởng thưởng thành tích thêm mấy trăm nghìn tiền thưởng thì cũng phải rửa gấp chục lần số đó. Rồi phải làm lễ tế cáo, tạ ân cũng hết chục lần số đó. Mình buôn bán kiếm từng cắc bạc muốn sôi máu mắt, được khen đâu thấy no mà chỉ thấy hao. Thôi, xin nhường thiên hạ.
            Có người vặn lại:
            - Ông quá  lo đấy thôi, người khác họ đều nhận, có sao!
            Duyệt cười khẩy:
            - Họ nhận vì họ là quan chức chứ đâu phải là tên phó thường dân hạ tiện như tui. Họ hám khen, được khen thêm thế thì ghế càng êm. Còn rửa ư? Sẵn tiền chùa, cứ việc móc túi nhà nước khui bọc nhân dân, họ đâu có  móc túi vợ con họ ra đâu mà lo. Rửa, tha hồ, không những rửa mà tắm luôn còn được!
            Người nghe xong, ngẫm nghĩ: Té ra tay này chuyên bán thịt dê mà  nghĩ suy nói năng có lí thiệt!

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 12, 2016fACEBOOK- Quang Đa Võ, Kim Tran and 12 others
    Quoc To Cong- Thằng nào làm vua, tao cũng treo treo đầu chó bán thịt dê à.
    Hong Donhu -Tay này sống thời xưa mà khôn thiệt ak .
    Vệ Quách Đào -Tay Dương dê chẳng biết thời cơ.
    Ngày nay toàn chó,ngây thơ lốt hùm!
    19 tháng 9, 2017 Minhdu Huynh, Liem Nguyen and 13 others
    Hồng Phong Cái lý nầy là cái có lý thực tế. Còn những nguoi hám danh tài mòn. Cũng rửa , tắm, ngâm... đưa đủ lý lẻ biện minh nhưng lý đây là cái lý sự cùn...
    9-11-20,18n,
    Hy Vo-Bảng vàng, chức tước bẩn quá nên phải rửa. Mà rửa phải tùy theo giá trị của bảng vàng, chức vị cho đúng tầm. Còn chi cho việc rửa, cứ an tâm có ngân sách lo. Vì vậy, quan giàu, nước mạt!
    11-11-20,11Bình luận
    Võ Quý SỹThích khen và được khen là liều thuốc cực độc .
    Hung NgoTưởng chỉ có trẻ nhỏ mới thích khen . Hóa ra khoong phải vậy
    tinhlevan64@gmail.com14:12 10 tháng 5, 2022
    ...hèn gì trước giờ khen quan nhiều hơn lính...
    12-5-22,25L, 2cs

    Trả lờiXóa