MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

AI SỢ AI ?

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
 
          Ông Tám hưu trí  cằn nhằn với vợ:
- Tôi ngán bọn trẻ bây giờ lắm!
            - Sao mà ngán?
            - Bọn chúng coi bộ xấc, có hỏi han cũng chiếu lệ, ậm ừ  vâng dạ cho phải đạo chứ thực  chất coi thường ý kiến, xem thường lớp già.
            Bà Tám  ngoặc lại:
            - Ông sợ bọn trẻ thế theo ông, bọn trẻ sợ ai?
            - Ai chúng cũng coi pha, chúng mà sợ  ai!
            - Bọn trẻ sợ mấy ông chứ sợ ai nữa!
            Ông Tám giãy nảy:
            - Sợ gì, chúng tao đâu có ăn thịt đâu mà bọn chúng sợ.
            Bà Tám hừm một cái:
            - Chúng sợ cái rảnh rổi  lắm chuyện của các ông. Các ông rảnh nên thích họp, Hội họp kéo rê giờ này qua giờ khác, có dịp được nói nên hăng lắm, phát biểu không muốn dứt. Công việc  đã vậy, chơi cũng vậy, rảnh quá nên vớ được bọn trẻ thì  thả sức tỉ tê, bắt bọn chúng nghe  đi nghe lại đủ thức chuyện từ đời xửa đời xưa, thòi kì này giai đoạn nọ… Chúng gấp việc mà phải trân mình chịu trận khác gì bị tra tấn. Bọn trẻ sợ mấy ông nhất!

8-2015

1 nhận xét:

  1. Facebook: Nguyễn Thủy, Đinh Thị Thanh Điệp and 5 others

    Tuong Vu Về hưu mới dám nói sợ..

    Trả lờiXóa