Ảnh internet
Sau bao ngày lọc lựa đưa lên đưa xuống bê qua trả
về, từ hàng trăm loài, ông Hùm chốt danh sách còn năm đó là Beo, Sói, Cáo, Chồn,
Khỉ cho dân Hươu Nai bầu chọn lại bốn vị
làm đại diện cho mình.
Loa
rao chiêng nổi trống vang, ngày hội chọn mặt gửi vàng đến, Hươu Nai được
quyền quyết định loại bỏ một, giữ lại bốn trong năm loài làm đại diện.
Có chú Nai vàng ngơ ngác mừng quá chạy
tung tăng bảo được đi chọn loài dại diện cho mình là niềm vinh dự tự hào và
cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của chủ
nhân khu rừng.
Có con bảo rằng ông Hùm vì yêu quý mà
phải hao tâm khổ trí cân nhắc chọn lựa trong hàng trăm loài để chọn ra những
loài tiêu biểu, trí tuệ, tâm đức để phục vụ lợi ích muôn loài. Mình chỉ chọn bốn
trong năm, gạt bỏ một loài đã quá khó khăn thế mà ổng phải lọc lựa cả hàng trăm
hàng nghìn loài để chọn ra các vị tiêu biểu, phi bậc đạo cao đức trọng, phi bậc
trí tuệ không xong. Nghĩ mà cảm cái ơn trời biển của ổng.
Có chú Hươu gật gù bảo chọn bốn
trong năm vị đã đưa ra, chọn ai cũng trúng ý ông Hùm cả, thực là ý Cọp hợp lòng
Hươu Nai.
Muôn Hươu ngàn Nai ca ngợi ông Hùm
chỉ có một Nai già trách. Hỏi sao thì chua chát:
- Đã thương không thương cho trót, từ hàng trăm hàng
ngàn loài, ổng chọn được năm, tiếc gì một chút nữa mà không ban ơn gạt một chọn luôn cho được bốn
thì khỏi hao phí, đỡ công sức cho bọn Hươu Nai ta biết bao.
Bọn Hươu Nai
nghe trách cũng chí lí nhưng lè lưỡi lẹt mất.
7-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét