MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

THUẾ MÁU


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

H1
          Chú Nai vàng hí hửng chạy tung tăng khoe rằng ông Cọp bảo từ nay trở đi, cả dàn từ Chồn đến Khỉ  tới Sói Beo và ngay cả ông Cọp đều là đầy tớ trung thành cúc cung phụng sự mình. Loài Hươu Nai nay đã đổi đời, không còn bị áp bức bóc lột mà lên hàng chủ nhân khu rừng.
            Bác Gấu cười mỉa:
- Lên hàng ông chủ hả, sướng nhỉ! Thế ngươi có biết ông chủ có quyền hạn nào không?

- Thì quyền sai phái, xem xét mọi việc của bọn đầy tớ kia, bắt chúng hầu hạ phục dịch, nếu cần thì cách tuột chức tước bọn chúng.
- Quyền thì phải có nghĩa vụ, thế ngươi có nghĩa vụ  gì với bọn chúng?
- Thì bớt phần của mình cho chúng ăn, một cách trả lương cho chúng ấy mà!
- Nhưng  cái ngươi ăn là cỏ lá thì bọn chúng không  động đến, ngươi trả gì cho chúng, làm sao thể hiện trọng trách chủ nhân?
Nai vàng chưng hửng. Bác Gấu cười khẩy:
- Trọng trách của nhà ngươi là phải ăn nhiều ngủ khỏe cho mập, nỗ lực sinh sản con đàn cháu đống cho chúng ăn no chóng lớn. Con ông cháu cha chúng càng nhiều, ăn theo chúng càng lắm, biên chế bọn chúng càng phình ra thì ngươi phải tăng dân số gấp năm gấp mười mới đủ khả năng nộp thuế nuôi chúng.
Nai vàng  ngơ ngác bảo thuế gì nữa, Gấu  hừm một cái:
- Thuế máu!

8-2015

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 11, 2016Facebook- Nguyễn Như Hà, Kim Tran and 14 others
    Hong Donhu- Tội cho con nai vàng ngơ ngác!!!
    12 tháng 3, 2019Nguyễn Thủy, Đinh Thị Thanh Điệp and 10 others-2 Shares
    Sinh Còn thiếu thịt và xương nữa mí đủ..... cs mờ lị..... 😂

    Trả lờiXóa