TIỂU
HÙNG TINH
Ảnh internet
Cơ sở đang ăn nên làm ra, trống giong cờ mở một thời
gian thì ngắc ngư, liệt sụm.
Hỏi, ngậm ngùi bảo mình như con trâu, tưởng lo phận
kéo cày nào ngờ không yên. Người dắt kéo đi một đường, người cày lắm khi bắt
ngưng cày mà kéo xe, tay cầm roi thì quất bất thần vô tội vạ rồi nhá nhá liên tục
thị uy cho run chân khuỵu cẳng, thêm bọn ruồi lằng muỗi nhặng bâu vào xin tí
huyết. Tối tăm mặt mày, cựa quậy không nổi phải giục ngã.
Không hiểu y muốn nói gì, gặp Bút
Nguyên Tử thì được giảng:
- Y kinh doanh sản xuất, tiếng là cơ
chế thị trường tự chủ tự do nhưng thực thì trăm đầu mối bám vào bóc xẻo. Tay chủ
trương đòi móc để ra nghị quyết, móc để quan tâm lãnh đạo cho đúng đường lối.
Tay quản lí nay áp đặt chỉ thị mai đòi hỏi chế độ chính sách, xoay cho
quay mòng mòng, phải thò nhang đèn lễ vật
cúng kiếng cho thông suốt. Rồi thì mấy
tay thanh tra nay nhá đánh mai dọa quất,
cứ vung roi đe nẹt làm cho mất ăn bỏ ngủ, phải đi lại một mớ để tránh cái tiếng
có vấn đề. Rồi bọn địa phương phường xã nay xin xỏ mai đề nghị ủng hộ để tạo phúc lợi dựng công trình.
Không sống chung với bọn chúng không
được, chiều theo bọn chúng thì trước sau cũng sập tiệm, sụm sớm thế này cũng là
còn may.
8-2015
1 tháng 1, 2017Facebook- Quoc Viet Phan, Yến Thọ and 5 others
Trả lờiXóa22tháng 11, 2017Nguyễn Phi Thăng, Phung Le and 3 others1 Share