MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

ĐỦ NHỜ CẬY

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

      Có người hỏi Khuyển Tử:
            - Cha mẹ giàu đủ nhờ cậy không?
            Khuyển Tử lắc đầu:
            - Cha mẹ giàu để lại của cải cho con cái thì con cái phải nuôi dưỡng lúc già cả, bệnh tật, đủ  gì mà đủ!
            - Anh em giàu có đủ nhờ cậy không?
            - Ai lo phận nấy, anh em thì có cửa nhà vợ con anh em, đâu có thể dựa dẫm được.
            - Bạn bè giàu có  đủ nhờ cậy không?
           - Không được, có qua có lại sòng phẳng chứ , chơi bời với kẻ giàu có  thì càng hao tốn, mình theo hụt hơi. Giàu chơi với giàu, nghèo chúng xem ra gì.
            - Thế ai giàu mới nhờ cậy được?
            - Vợ! Lấy được vợ giàu thì như chuột sa hũ nếp, khiu trúng mỏ vàng, tha hồ!
            - Biết thế sao chưa chịu cưới vợ?
            Khuyển Tử ậm ừ:
- Vì đang chờ.
- Chờ gì nữa?
- Chờ vợ cưới!
Một thời gian sau, thấy y xuất hiện, hàng hiệu mô đen, đi xe xịn, chơi điện thoại đời mới, vàng đeo đầy tay đỏ cổ… Nghe đâu y được tuyển làm phi công lái máy bay bà già. Quá đã!

2015vl

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 11, 2017-Facebook: Trần Khắc Tường, Huyen Han and 12 others,2 Shares
    Nguyễn Cư Qua da!
    16-5-22,15L, 1cs

    Trả lờiXóa