MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

VI HÀNH



BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho thần dê

          Tư Ô Rô thắc mắc không biết vi hành là gì, Hai Cóc Kè giải thích:
            - Đấy là chuyện các ông vua xưa. Nhiều ông cũng cải trang rồi lén rời khỏi cung cấm, khi giả làm lái buôn, khi làm người nông dân, lúc làm người ăn xin… để tìm hiểu đời sống dân chúng, để thấy tận mắt nghe tận tai tình hình. Các vị đó cũng rất cảnh giác với các tấu sớ tâu trình, sợ bị che mắt, sợ cai trị mà quan liêu xa cách không hiểu nên vi hành để nắm cho sâu sát.
            - Thế ngày nay các vị chăn dắt dân chúng có học tập vi hành không?


            - Vi hành nhưng phản vi hành.
            - Phản vi hành là chỉ luẩn quẩn trong cung không cải trang đi tìm hiểu hay là tọa xa đời mới có tiền hô hậu hét bon bon như gió?
            - Không, phản vi hành cũng có cải trang, cũng bí mật lén lút đi nhưng để làm chuyện khác.
            - Nói rõ coi!
            - Họ cũng vi cũng hành. Vi đây là vi vu vi vút tới mức vi phạm, vụt vô nhà hàng quàng em cháu, náu khách sạn…
            - Thì cũng cỡ như Huyện Trìa đi “khám điền thổ” vậy thôi.
            - Huyện Trìa chỉ vi hành trong huyện còn đỡ chứ các Trùm Sò Giám  Vồ Trưởng Tra Chủ Hẽn ngày nay thể hiện tinh thần học tập bằng cách cỡi cá mập cá sấu đại bàng  vi hành liên tỉnh liên thành thậm chí xuyên lục địa để thưởng thức món lạ nữa mới là ớn chứ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét