Ảnh internet
Viên Thiệu kéo đại binh ra Quan Đô đánh
nhau với Tào Tháo, mưu sĩ Điền Phong so sánh tương quan lực lượng cho rằng xuất
quân bất lợi, một hai can gián. Viên Thiệu tức giận, hạ lệnh giam vào ngục chờ
dẹp xong Tào Tháo sẽ xử tử.

Vô ngục, Điền Phong
than:
- Chúa công đại bại
thì mạng ta đây cùng rồi!
Người xung quanh ngạc
nhiên hỏi:
- Chúa công thắng tức
là chúa công đúng ông sai, ông có tội, có tội mới bị xử tử còn nếu chúa công
bại tức là ông đúng chúa công sai, cớ gì ông bị xử tử?
Điền Phong giải thích:
- Ông nói vậy là nói
theo công lí còn đây là “chúa công lí”- cái lí của chúa công. Ông ta bao giờ
cũng cho là mình đúng, giành phần đúng về mình, nếu ông ta thắng thì họa chăng
ta còn giữ được cái mạng vì ta sai chứ ổng bại thì ta phải chết vì ta đúng.
- Sao lạ vậy?
Điền Phong chua chát:
- Có thế mà không
hiểu, vì ông ta là chúa mà ta là tôi, thế thôi!
Quả nhiên Viên Thiệu đại
bại, kéo tàn quân trở về, việc đầu tiên là lôi Điền Phong ra xử tử. Từ đó, bọn mưu sĩ ù ù cạc cạc, chỉ
chờ ý kiến Viên Thiệu rồi hùa vô, tuyệt không ai dám can gián làm trái ý nữa.
Sự nghiệp Viên Thiệu không bao lâu cũng sụp đổ.
Quoc Viet Phan -Ngày ngày đọc chuyện xưa rồi gật gù,rung đùi,vuốt râu(mép)rồi làm một ly vậy là nhất anh Hùng rồi!Chúc giữ gìn sức khỏe để anh em còn có dịp được đọc những sáng tác phong phú của Anh!
Trả lờiXóa