MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Thư BẠN ĐỌC

BÚT NGUYÊN TỬ
Tháng 8  năm 1988
Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho bút



          XIN chớ đóng khung cuộc đời trên phông lí luận
            Lựa gọt nội dung cho tròn khớp đúng vào khuôn
            Mọi thứ đều suôn, trơn tru như bôi mỡ
            Sách báo chỉ cần xem một nửa- thậm chí lướt đầu đề
            Còn nửa kia cứ lấy lí mà suy: Tất yếu đi lên hoàn thành thắng lợi
            Đo đếm  cân đong cho chính xác để cái tiêu cực không vượt quá một phần ngàn
            Mở đầu êm xuôi  cho đuôi dễ lọt
            Dễ dãi nhìn đời cứ cho nhảy vọt
            Cái xấu tan trong phút chốc
            Sự thực- mảnh đất trống
            Âm vang cuộc sống xa xôi
            Lí luận lên gân thay thế cây đời
            Khẩu hiệu phép khuôn xa dầu sôi lửa bỏng
            Tiếng vọng vào hư không
            Trùm trăm thứ ngổn ngang  trong áo choàng hoa bài bản
            Cuộc sống niêm phong, đóng khung bằng mấy trang lí luận
            Vang tiếng hát ca che xót đau nghẹn giọng
            Vỗ tay no ấm  cười vui át nheo nhóc đói nghèo
            Suy nghĩ phải đón gió lựa chiều
            Lời lẽ dệt thêu cho phải đạo
            Lấy nhận thức chủ trương thay sáng tạo riêng mình

                                    ***

            Khi tiêu cực nhởn nhơ vênh váo hoành hành
            Nghèo đói bất công hiện hình thách thức
            Nỗi khổ nhân dân nỗi đau tim óc
            Hãy tỉnh thức
            Thẳng thật cuộc đời không bảo lưu cấm địa
            Chớ lấy phép Bụt hão huyền mà giải nỗi tái tê lòng Tấm
            Xoá sạch bất công đè nặng cuộc đời Kiều
            Bút hiên ngang trong giông bão
                                            vững chãi trước ngọn triều
            Hãy luyện thành kiếm sắc
            Đâm nát bất công xóa sạch lũ gian tà
            Cho tận thôn cùng xóm vắng- khúc hoan ca
  Nghiệt ngã đời thường tiếng gọi thiết tha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét