MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

ĐẠO QUÂN NHÂN NGHĨA

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

            Đất Huyện  vỡ ra lắm chuyện động trời, dân tình kêu rêu, việc đến tai, Nhượng Công liền kéo một đạo quân phất cờ nhân nghĩa xuống tra xét.
            Vừa tới nơi, tham mưu bày kế rằng sở tại chưa có chuẩn bị, phải bất thần triển khai tra xét thì cầm chắc thắng lợi. Nào ngờ Công gạt đi, bảo:
            - Đạo quân ta là đạo quân nhân nghĩa, tới đâu cũng phải đường đường chánh chánh. Phải để cơ sở làm lễ đón rước, có diễn văn chào mừng, mình cũng phải ra mắt, có hiểu dụ đâu đó thật long trọng mới là danh chính ngôn thuận chứ. Các ngươi cứ việc nghỉ ngơi, thời cơ chưa chín muồi, cứ tạm án binh bất động đã.
            Lại nói quan tướng sở tại nghe quân trời  xuống thì cuống cuồng hội ý khẩn bộ sậu. Tham mưu dọ được, nôn nóng giục rằng đối phương đang họp tìm đối sách, nhân lúc này đánh vào thì chúng không kịp trở tay, tình hình gấp lắm rồi nhưng Nhượng Công gạt phắt:
            - Sao cứ tính chuyện đánh rình đánh lén, ngươi quên rằng đạo quân ta là đạo quân nhân nghĩa sao. Cứ cho đối phương chuẩn bị đâu đó, ta chỉ cần tấn công một trận là diệt gọn.
            Đúng như dự kiến, đối phương điều quân thủy bộ khẩn cấp kéo binh tướng hăm hở đón trận. Một bát quái đồ trận đủ mười hai giáp quân, có núi đặc sản, có thành lon cối, có yêu ma động, có rống karaoke, xi nê trợ lực loại siêu quặp ngoài luồng, chân dài khiêu khích, tiền trạm hậu cần ứng chiến trăm phần trăm.
            Giờ G điểm, Nhượng Công phát lệnh tiến đánh.
            Tuân lệnh chủ soái, cả đạo quân nhân nghĩa lao vô đánh (chén) tới tấp nhưng binh lực ít nên bị đối phương áp đảo dồn dập. Đánh thêm một hồi thì bị vỡ trận địa, người ngã ngựa kẻ lăn chiêng, kẻ gục tại trận. Nhượng Công cũng bị dồn ép ngắc ngư, ráng lắm mới gào được mấy tiếng đứt quãng: Bớ tướng sĩ rút…út! Xong thì hôn mê, quân sĩ phải vực lên xe cá mập thúc chạy.
            Sáng ngày tỉnh lại, Nhượng Công điểm quân, thấy tướng sĩ đều phờ phạc nhưng vẫn còn đầy đủ liền tấm tắc:
- Rõ là cuộc đại quyết chiến nhân nghĩa  không chút đổ máu.
Hỏi đến lá cờ thì thuộc cấp thưa rằng  đã bị đối phương xé làm giẻ lau bàn  ăn mất rồi, chỉ còn trơ độc cái cán chẳng khác gì cái linga* vậy.

1995

--------- 

* linga: dương vật trong triết lí phồn thực


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét